Kiên Giang: Bắt giam "nữ quái" giả vào ăn đám cưới rồi cướp vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiếp cận nạn nhân đeo dây chuyền vàng, nữ quái giả vờ trò chuyện, hỏi thăm đường và nhiều chiêu trò khác, rồi đã ra tay cướp giật 3 sợi dây chuyền vàng đem bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

"Nữ quái" chuyên cướp giật dây chuyền vàng ở thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tại cơ quan công an. Ảnh: PV
"Nữ quái" chuyên cướp giật dây chuyền vàng ở thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tại cơ quan công an. Ảnh: PV


Sáng ngày 5.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tiên cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giam Lâm Thị Bảo Trân (33 tuổi), ngụ phường Đông Hồ, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang về tội cướp giật tài sản.

Tại cơ quan Công an, Trân khai nhận, do vay nợ tín dụng đen không có tiền trả nên nảy sinh ý định tìm những người phụ nữ lớn tuổi có đeo dây chuyền vàng để cướp giật bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Theo đó vào khoảng chiều ngày 22.1.2021, Trân điều khiển xe máy đi tìm “con mồi”, khi đến khu phố 3, phường Pháo Đài, thấy có đám cưới nên đã ghé vào giả vờ làm khách mời dự đám.

Sau một hồi quan sát, phát hiện bà S.T.D (54 tuổi) ngụ khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức có đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ nên Trân đến ngồi trò chuyện. Đợi bà D lấy xe máy ra về, Trân liền chạy xe máy song song rồi bất ngờ ra tay giật sợi dây chuyền vàng trên cổ bà D và tăng ga bỏ chạy. Sau đó Trân đem đến tiệm vàng bán được 14,2 triệu đồng thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Trước đó vào ngày 11.1.2021, Trân giả vờ hỏi đường rồi cướp giật sợi dây chuyền của bà D.T.N (60 tuổi) ngụ khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức khi bà N dừng xe lại chỉ đường cho Trân, rồi đem bán được gần 12 triệu đồng. Ngoài ra vào ngày 6.1.2021, Trân đến tiệm bánh của bà H.T.L (62 tuổi), ở khu phố 2, phường Pháo Đài để mua bánh, phát hiện bà L có đeo dây chuyền vàng nên Trân cố tình đánh rơi chìa khóa và nhờ bà L nhặt giùm. Khi bà L vừa cúi người xuống thì bị Trân giật sợi dây chuyền vàng đem bán trên 5,3 triệu đồng đem trả nợ và tiêu xài.

 

https://laodong.vn/phap-luat/kien-giang-bat-giam-nu-quai-gia-vao-an-dam-cuoi-roi-cuop-vang-886020.ldo

Theo NGUYÊN ANH  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.