Không đội mũ bảo hiểm gặp CSGT, thanh niên bỏ chạy dẫn tới tai nạn khiến 2 cháu bé thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 16/3, Công an huyện Củ Chi, TP. HCM cho hay đang thụ lý vụ "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" dẫn đến 1 người chết, 1 người bị thương.
Theo điều tra, tối 19/2, Trương Văn Tiến (SN 1992) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Thành Nhân (SN 2002, cùng ngụ huyện Củ Chi) lưu thông trên đường Ông Ích Đường, huyện Củ Chi, TP.HCM.
Khi tới trước số nhà 35E, KP.3, thị trấn Củ Chi, xe máy của Tiến va chạm với 2 cháu là N.Đ.N (SN 2017), M.Đ.P.H (SN 2004, cùng ngụ huyện Củ Chi). Vụ va chạm khiến cháu N tử vong tại chỗ, cháu H bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Công an khám nghiệm 1 vụ tai nạn giao thông trước đó.
Công an khám nghiệm 1 vụ tai nạn giao thông trước đó.
Qua làm việc, Tiến và Nhân khai tối cùng ngày, cả 2 đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe lưu thông ở khu vực. Được 1 đoạn, cả 2 nhìn thấy phía trước có cảnh sát giao thông đang tuần tra kiểm soát nên lo sợ.
Tiến vội tăng ga bỏ chạy về đường Ông Ích Đường, KP.3, thị trấn Củ Chi. Do không làm chủ tốc độ nên xe của Tiến va chạm với 2 cháu N và H gây tai nạn thương tâm.
Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định với 2 đối tượng trên.
Theo A.T (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.