Khởi tố hot girl sinh viên cầm đầu đường dây ma túy tại Huế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với hot girl sinh viên cầm đầu đường dây ma túy tại Huế cùng hai đồng phạm.
Hoàng Nguyễn Minh Hằng tai cơ quan công an ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP
Hoàng Nguyễn Minh Hằng tai cơ quan công an ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 19.6, thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với  hot girl sinh viên Hoàng Nguyễn Minh Hằng (21 tuổi) cầm đầu đường dây ma túy cùng hai đồng phạm là Nguyễn Văn Quang (20 tuổi), Ngô Thị Hằng Dung (20 tuổi) về hành vi buôn bán ma túy, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Như tin Thanh Niên đã đưa, lúc 13 giờ 30 ngày 8.6, lực lượng điều tra của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bất ngờ ập vào nhà nghỉ Huế Xưa (địa chỉ tại đường Điềm Phùng Thị, TP.Huế) bắt giữ Hoàng Nguyễn Minh Hằng (21 tuổi, trú P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị), sinh viên năm 2 của một trường cao đẳng du lịch ở Huế, cùng tang vật tại 2 phòng nghỉ hơn 1.300 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng và nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan.
Hoàng Nguyễn Minh Hằng tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Hoàng Nguyễn Minh Hằng tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Từ lời khai của Hằng, công an bắt Nguyễn Văn Quang và bạn gái là Ngô Thị Hằng Dung, thu hơn 625 gr ma túy "đá", cân tiểu ly và một số dụng cụ. Kết quả test nhanh, cả 3 nghi can đều có kết quả dương tính với chất ma túy.
Tại cơ quan công an, Hằng thừa nhận đã mua "hàng" từ TP.HCM, vận chuyển theo đường xe khách về Huế, sau đó giao cho Quang, Dung và nhiều người khác giao dịch, phân phối tiêu thụ tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.
Tuy là sinh viên, nhưng trước khi bị bắt Hằng là hot girl có lối sống "sang chảnh", thường đi nghỉ dưỡng tại các khu resort và vui chơi tại các quán bar nổi tiếng ở Huế.
Theo Bùi Ngọc Long (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.