Kẻ "ngáo đá" đâm loạn xạ làm 3 người trọng thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi chủ nhà trọ vào can ngăn nam thanh niên "ngáo đá" đánh vợ thì bị đối tượng này đâm loạn xạ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đang tạm giữ Tô Phát (25 tuổi; ngụ phường 2, TP Trà Vinh) vì có hành vi đâm 3 người trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 4-2, lực lượng cảnh sát 113 nhận được tin báo của người dân tại hẻm số 2, nhà trọ Ngọc Báu (phường 1, TP Trà Vinh) có đối tượng "ngáo đá" dùng dao đâm bị thương 3 người.

 

Đối tượng Tô Phát. Ảnh: Công an Trà Vinh
Đối tượng Tô Phát. Ảnh: Công an Trà Vinh


Cảnh sát 113 đã phân công tổ công tác đến hiện trường. Khi đến nơi, tổ công tác thấy Phát đang cầm dao vung loạn xạ nên khống chế, tước hung khí và bắt giữ. Tổ công tác đã đưa 3 người bị thương đến bệnh viện điều trị.

 

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Trà Vinh
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Trà Vinh


Theo điều tra ban đầu, Phát cùng vợ là Nguyễn Thị Hậu thuê phòng trọ của ông Trương Ngọc Báu (72 tuổi). Phát sử dụng ma tuý nên bị "ngáo đá" và đánh đập vợ trong phòng.

Nghe tiếng la hét, ông Báu vào can ngăn thì bị Phát dùng dao tấn công. Ông Báu chạy ra ngoài, Phát liền đuổi theo và gặp bà Trương Thị Thanh Nga (con ông Báu) nên chém luôn bà.

Cảnh sát 113 đã bàn giao đối tượng "ngáo đá" này cùng tang vật cho Công an phường 1 và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Trà Vinh.

Theo C.Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.