
Inter đã thua Bayern 0-2 trong cả 2 lần chạm trán gần nhất ở vòng bảng Champions League 2022-23, mùa giải mà đội bóng Italy đã lọt vào trận chung kết. Tuy nhiên, họ đã đánh bại Bayern trong trận chung kết năm 2010 để giành “cú ăn ba” Champions League, Serie A và Cúp quốc gia Italy - điều mà Nerazzurri đang có cơ hội lặp lại trong năm nay.
Bayern đã bị tàn phá bởi chấn thương, bao gồm cả tiền vệ tấn công Jamal Musiala sau khi ngôi sao người Đức bị rách gân kheo vào cuối tuần trước. Inter cũng có một số cầu thủ vắng mặt. Tuy nhiên, với ưu thế sân nhà, Bayern vẫn là đội lấn lướt khi nhập cuộc. Harry Kane có cơ hội nâng cao thành tích ghi 10 bàn thắng tại Champions League mùa này ở phút 26. Người hâm mộ Bayern gần như đã ăn mừng khi bóng đến chân anh ở phía bên trái khu vực cấm địa, hoàn toàn không bị ai kèm, nhưng thay vào đó, anh lại uốn cong đưa bóng dội vào cột dọc xa. Kane quỳ xuống, 2 tay ôm mặt vì không tin nổi.
Trong khi tiền đạo ngôi sao của Bayern bỏ lỡ, thì không có sai lầm nào như vậy từ Inter chỉ 12 phút sau đó, trong một động thái bắt đầu và kết thúc bởi Lautaro Martinez. Nhà vô địch World Cup người Argentina có bóng ở vòng tròn giữa sân và đưa nó cho Carlos Augusto triển khai xuống cánh trái. Sau đó, hậu vệ người Brazil đã tạt bóng vào vòng cấm cho Marcus Thuram để anh này đánh gót trả ngược lại cho Lautaro đang lao tới, dứt điểm đưa bóng tung nóc lưới. Đây là bàn thắng thứ 6 của Lautaro trong 4 trận đấu Champions League gần nhất của anh.

Bayern bắt đầu gia tăng sức ép và cuộc vây ráp của họ cuối cùng đã được đền đáp bằng một quả tạt vào cột dọc phía sau cho Konrad Laimer, người đã đưa bóng trở lại qua các hậu vệ để Thomas Mueller ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 85. Khi Bayern bắt đầu tin vào bàn thắng quyết định thì điều đó lại để lại khoảng trống ở hàng thủ, và Carlos Augusto đã chuyền ngang cho cầu thủ vào sân thay người Davide Frattesi đệm bóng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 bất ngờ cho đội khách ở phút 88.
“Đêm nay không phải là một cuộc dạo chơi trong công viên và chúng tôi cũng không mong đợi điều đó”, Mueller, người đã tuyên bố vào thứ Bảy rằng anh sẽ kết thúc 25 năm với CLB Đức vào cuối mùa giải này, nói với đài truyền hình Prime Video. “Chúng tôi đã có khá nhiều cơ hội, nhưng thật không may, pha phản công cuối cùng của họ đã nâng tỷ số lên 2-1. Nếu không thì tỷ số vẫn là 1-1. Một pha phản công tốt. Tôi sẽ phải phàn nàn với Inter”.
Kết quả này đã chấm dứt chuỗi 22 trận bất bại trên sân nhà của Bayern tại châu Âu - một chuỗi trận kéo dài từ ngày 7-4-2021, trước Paris Saint-Germain - và duy trì hy vọng của Inter về việc trở lại cùng một sân vận động để chơi trận chung kết Champions League vào ngày 31-5. Nhưng trước tiên, họ phải đối đầu với Bayern trong trận lượt về vào thứ Tư tuần tới tại San Siro, nơi đội thắng chung cuộc sẽ gặp Barcelona hoặc Borussia Dortmund ở bán kết.
“Đây là một dấu hiệu tuyệt vời, trên hết là đối với chúng tôi”, hậu vệ Alessandro Bastoni của Inter, người được UEFA vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, cho biết. “Chúng tôi có lòng tự trọng rất lớn và chúng tôi biết rằng mình có thể làm nên điều tuyệt vời nếu chơi như thế này. Có lẽ xét theo quan điểm cá nhân thì có những đội có nhiều tài năng hơn, mạnh hơn chúng tôi. Nhưng khi chơi cùng nhau, chúng tôi có thể gây ra vấn đề cho bất kỳ ai”.
Vào đêm thứ Ba, Arsenal đã đánh bại Real Madrid với tỷ số 3-0 trong trận đấu khác, giúp đội bóng Anh tiến sát trận bán kết với Aston Villa hoặc PSG.
Theo LINH SƠN (SGGPO)
