Hàng triệu người Ấn Độ đổ tới tắm tại sông Hằng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ ngày 14-1, hàng triệu tín đồ Hindu ở Ấn Độ, dẫn đầu là những pháp sư ở trần hoàn toàn, đã gieo mình xuống dòng sông Hằng linh thiêng, mở màn cho lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới mang tên Kumbh Mela.
 

 Ước tính 100 triệu người sẽ đổ tới thị trấn Allahabad.
Ước tính 100 triệu người sẽ đổ tới thị trấn Allahabad.

Thị trấn Allahabad sẽ đón tiếp khoảng 100 triệu lượt tín đồ hành hương tập trung tại đây trong 55 ngày để được tắm dưới dòng nước thánh, với niềm tin sẽ tẩy sạch bụi trần.

Trong ngày khai hội, hàng trăm pháp sư là những người đầu tiên được phép trầm mình xuống dòng nước lạnh giá, và sau đó mới tới lượt các tín đồ, tạo nên một cảnh tượng đầy màu sắc, nhuốm màu mê tín và có phần “hỗn loạn”.

“Tôi đang ở trạng thái ngất ngây. Khi trầm mình xuống dòng sông Hằng, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện, không thể giải thích được bằng lời”, một pháp sư có tên Mokshanand nói với AFP sau khi trồi lên từ mặt nước, trên người chỉ quấn độc một chiếc khố.

“Mong ước lớn nhất của tôi là hòa bình, mọi người yêu thương lẫn nhau”, một tín đồ thuộc nhánh Naga Sadhus nổi tiếng mộ đạo phát biểu trong tư thế khỏa thân hoàn toàn như vị thần Shiva của đạo Hindu.

Với phần lớn người dân Ấn Độ, Kumbh Mela là kỳ lễ hội lớn nhất trong năm, mọi người cầu nguyện và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, sống trong không khí ngập tràn yêu thương từ gia đình và bạn bè.

Tuy nhiên, lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới này cũng khiến giới chức phải đau đầu. Hàng ngàn cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh, cũng như kiểm soát tình trạng giá cả có thể tăng cao.

Vấn đề y tế và vệ sinh cũng gây ra nhiều quan ngại, bởi trong tháng Giêng thì thời tiết vẫn còn khá lạnh, việc trầm mình xuống sông có thể khiến nhiều người bị cảm mạo.

Việc hàng triệu lượt người trầm mình xuống sông, cùng sinh hoạt ở một nơi tập trung đông người đến vậy cũng dễ làm nảy sinh bệnh tật. Dù giới chuyên môn cảnh báo dòng sông Hằng linh thiêng đang bị ô nhiễm nặng nề, song nhiều người vẫn tin rằng việc uống nước sông sẽ giúp họ thêm khỏe khoắn, chống lại mọi bệnh tật.

Nhiều người vục đầu xuống sông, nhiều người thì đóng chai đem về làm quà cho người thân.

Một người nông dân 42 tuổi có tên Ram Krishna Verma, tới từ bang Chhattisgarh đã vượt quãng đường dài 700 km để thực hiện sứ mệnh đem lọ tro cốt của mẹ anh, qua đời cách đây 2 tháng, rải xuống dòng sông thiêng.

Lễ hội Kumbh Mela được tổ chức 12 năm một lần tại Allahabad, thuộc bang miền Bắc Uttar Pradesh. Các sự kiện tương tự nhưng nhỏ hơn sẽ được tổ chức 3 năm một lần tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Ấn Độ.

Theo truyền thuyết của đạo Hindu, những giọt cam lồ bất tử được rỏ xuống 4 địa điểm tổ chức lễ hội, gồm Allahabad, Nasik, Ujjain và Haridwar.

Các quan chức cho biết lễ hội năm nay chứng kiến lượng người đông kỷ lục. Sáng sớm ngày 14-1 ước tính đã có 6 triệu người tới Allahabad, con số kỷ lục từ trước tới nay.

Dự kiến, ngày 15-1 là ngày chính hội, số người tới Allahabad sẽ là 20 triệu. Các nhà tổ chức đã phải dành khoản ngân sách 16 tỷ tỷ rupee (290 triệu USD) để đảm bảo cho lễ hội được diễn ra an toàn và thành công.

Người ta đã dựng 35.000 nhà vệ sinh, 14 trung tâm y tế, 7.000 lượt xe buýt và hàng trăm chuyến tàu tới Allahabad để phục vụ lễ hội.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null