Hàng ngàn bạn trẻ đổ về phố núi Pleiku đón Countdown 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thay vì ở nhà đón Giao thừa qua màn ảnh nhỏ, nhiều bạn trẻ phố núi Pleiku chọn cách hòa mình vào không khí đón Countdown 2025 đầy sôi động tại các quán cà phê, quán ăn, nhà hàng trên địa bàn.

Một trong những điểm thu hút đông đảo các bạn trẻ trong đêm Countdown 2025 (đếm ngược thời gian về 0 chuyển giao năm cũ sang năm mới) tại các quán cà phê có tổ chức bắn pháo hoa như: Tiệm cà phê Ngày Bình Yên, Tiệm cà phê Thời Thanh Xuân, Voi Bản Đôn, Tiệm cà phê Túi Yên Bình, Phố Bùi Viện, Raca Farm,...

Theo ghi nhận của PV Báo Gia Lai, vào 2 khung giờ: 20 giờ 30 phút và 23 giờ 59 phút các địa điểm trên tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, sử dụng pháo hoa giàn phun viên loại 25 ống của Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 (Z121) sản xuất.

img-5479.jpg
Đây là năm thứ 2 quán Tiệm cà phê Thời Thanh Xuân (140 Tô Vĩnh Diện, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) bắn pháo hoa trong đêm countdown. Ảnh: Hoàng Hoài

Đầu tư pháo hoa giàn phun viên loại 25 ống để phục vụ khách hàng, anh Vũ Minh Dũng-quản lý quán nước Tiệm cà phê Thời Thanh Xuân (140 Tô Vĩnh Diện, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) thông tin: “Vì chỉ mở cửa đón khách đến 22 giờ nên quán bắn 5 giàn pháo hoa vào 20 giờ 30 phút để phục vụ khung giờ đông khách nhất của quán, như một món quà trước thềm năm mới dành cho khách”.

Còn tại quán Tiệm cà phê Ngày Bình Yên (105 Tô Vĩnh Diện, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đã đầu tư hơn 25 triệu đồng mua 72 giàn giàn phun viên loại 25 ống để mang đến một màn pháo hoa mãn nhãn cho khách hàng. Anh Nguyễn Hữu Phúc-chủ quán chia sẻ: “Đêm nay quán không đặt nặng vấn đề sẽ thu lại lợi nhuận bao nhiêu mà đây là dịp tri ân khách hàng đã đến ủng hộ cho quán trong cả năm qua. Chúc cho mọi người một năm an khang thịnh vượng”.

“Sau khi mình thấy bài đăng thông báo sẽ bắn pháo hoa trên Fanpage của quán, mình đã rủ bạn bè đi ngắm pháo hoa đón năm mới, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa. Mặc dù không có pháo hoa tầm cao nhưng tiếng pháo nổ rộn ràng ngay thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới khiến mình thấy hào hứng hơn trong năm 2025”-bạn Trần Trung Hiếu (tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) phấn khởi nói.

Màn bắn pháo hoa chào đón năm năm mới 2025 của Tiệm cà phê Ngày Bình Yên kéo dài gần 10 phút mãn nhãn người xem. Video: Hoàng Hoài

Mặc dù, Tiệm cà phê Ngày Bình Yên bắn pháo hoa vào lúc 23 giờ 59 phút nhưng từ 19 giờ 30 phút đã có một số nhóm bạn trẻ không ngần ngại đến sớm để chọn vị trí đẹp. “Mặc dù không được tận hưởng không khí cuồng nhiệt như các chương trình của các thành phố lớn nhưng đối với mình đây là lần đầu tiên mình xem bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch nên rất là háo hức”-bạn Cao Thúy Ngân (tổ 3, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) chia sẻ.

Không chỉ có pháo hoa, nhiều địa điểm còn mang đến những trải nghiệm khác như: trang trí các bối cảnh chụp ảnh Tết đẹp mắt hay tổ chức chương trình ca nhạc chào đón năm mới 2025. Tại tiệm lẩu nướng và cà phê Raca Farm (hẻm 443 Lê Duẩn, xã Chư Á, TP. Pleiku), hàng trăm lượt khách đến thưởng thức âm nhạc trong đêm Countdown đầy sôi động.

gioi-tre-gia-lai-chon-di-countdown-thay-vi-o-nha-311224-1.jpg
Đông đảo các bạn trẻ đến thưởng thức đêm ca nhạc và xem pháo hoa đón Countdown 2025 tại Raca Farm. Ảnh: Hoàng Hoài

Bạn Bùi Thị Xuân Hiếu (tổ 7, phường Trà Bá) chia sẻ: “Cuối tuần mình cũng thường ghé quán để uống nước và ngắm cảnh. Biết đêm nay có thêm chương trình ca nhạc và bắn pháo hoa, mình xúng xính quần áo cùng gia đình đến đây chụp ảnh Xuân đón chào năm mới, tận hưởng không khí Giao thừa đầy sôi động này”.

cac-ban-tre-tranh-thu-chup-anh-tet-311224.jpg
Không khí Tết đã "đổ bộ" nhiều hàng quán trên địa bàn phố núi Pleiku, thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in. Ảnh: Hoàng Hoài

Đêm Countdown 2025, phố núi Pleiku trở nên rực rỡ hơn với ánh đèn lung linh cùng những màn pháo hoa đầy sắc màu, rộn ràng hơn với tiếng pháo nổ hòa cùng những bản nhạc đầy sôi động. Đây không chỉ là khoảnh khắc đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mà còn là dịp để mọi người quây quần, chia sẻ niềm vui và cùng nhau khởi đầu một hành trình mới đầy hy vọng.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai trong nhịp vui ngày Quốc khánh

Gia Lai hòa nhịp vui ngày Quốc khánh

(GLO)- Ngày Quốc khánh 2-9 ở Gia Lai được người dân đón mừng bằng nhiều cách khác nhau, từ hành trình vượt qua giới hạn bản thân đến những phút giây sum vầy, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. Dù ở đâu, mỗi người đều tìm thấy cách riêng để hòa vào không khí thiêng liêng của ngày Tết Độc lập.

Biển xanh trong nếp nghĩ làng chài

Biển xanh trong nếp nghĩ làng chài

(GLO)- Ba cá thể cá voi Bryde cùng xuất hiện, săn mồi ở vùng biển Vũng Bồi tiếp tục làm sáng lên vẻ đẹp kỳ thú của cửa biển Đề Gi. Từ tín hiệu lành ấy, câu chuyện giữ biển của ngư dân càng thêm thấm thía: giữ biển là giữ sinh kế, giữ văn hóa và giữ tương lai xanh cho Gia Lai.

Mở lối đón khách quốc tế

Mở lối đón khách quốc tế

(GLO)- Không chờ khách quốc tế tự tìm đến, Gia Lai đang chủ động mở rộng thị trường bằng các chương trình khảo sát, xúc tiến du lịch và kết nối doanh nghiệp nước ngoài.

Lan tỏa tinh thần hiếu hạnh và nghĩa tình cộng đồng trong mùa Vu Lan năm 2026 tại Gia Lai

Mùa Vu Lan: Từ chữ hiếu đến nghĩa tình

(GLO)- Mùa Vu Lan năm 2026 tại Gia Lai mang theo lời nhắc về công ơn sinh thành, đồng thời là dịp để trao gửi sự quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn. Từ không gian chùa đến đời sống cộng đồng, tinh thần hiếu hạnh được tiếp nối bằng những việc làm gần gũi, thiết thực.

Giữ bình yên, nâng sức hút điểm đến

Giữ bình yên, nâng sức hút điểm đến

(GLO)- Một điểm đến hấp dẫn không chỉ cần cảnh đẹp, sản phẩm du lịch đặc sắc mà còn phải an toàn, thân thiện để du khách yên tâm trải nghiệm. Lực lượng Công an tỉnh đang góp phần tạo dựng môi trường du lịch bình yên, nâng sức cạnh tranh và giá trị điểm đến Gia Lai.

Màn trình diễn mãn nhãn tại Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế Quy Nhơn Gia Lai năm 2026

Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026: Phong phú cách thể hiện, đa dạng sắc màu

(GLO)- Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026 khép lại với những màn trình diễn mãn nhãn, công phu. Mỗi phần thi mang một sắc màu riêng, vừa là cuộc phô diễn kỹ thuật cao, vừa cho thấy sự sáng tạo, đầu tư công phu trong cách dàn dựng của mỗi đội.

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

(GLO)- Những khảo cứu về lịch sử hàng hải Việt Nam cho thấy biển từng góp phần kiến tạo kinh tế, văn hóa và quyền lực ở miền Trung. Gia Lai có điều kiện xây dựng một không gian phát triển liên hoàn, đưa kinh tế - văn hóa biển và công nghiệp văn hóa trở thành những động lực tăng trưởng mới.

Gia Lai liên kết phát triển bền vững nghề nuôi ong

Gia Lai liên kết phát triển bền vững nghề nuôi ong

(GLO)- Theo thống kê, tỉnh Gia Lai có 92.873 đàn ong, sản lượng mật khai thác trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1.028 tấn. Với quy mô này, nghề nuôi ong đang giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần tạo việc làm và đa dạng nguồn thu nhập cho người dân.

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

(GLO)- Tối 2-8, với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Nhiều tín hiệu vui cho phong trào bóng đá trẻ Gia Lai

Tín hiệu vui cho phong trào bóng đá trẻ Gia Lai

(GLO)- Không chỉ là sân chơi dịp hè dành cho các cầu thủ nhí, Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 còn phản ánh sự chuyển mình của phong trào bóng đá cơ sở. Sự phát triển, đầu tư của các đội bóng đang mở ra nguồn lực kế cận đầy triển vọng cho bóng đá tỉnh nhà.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh Gia Lai

(GLO)- Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, đạt kết quả thiết thực; đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ký ức mãi xanh

Ký ức mãi xanh

(GLO)- Hơn 61 năm sau Chiến thắng An Lão, trên vùng chiến địa năm xưa như Núi Một (xã An Lão), Suối Bà Nhỏ (xã Ân Hảo)... sự sống đã lên màu xanh ngút ngàn. Giữa nhịp sống thanh bình hôm nay, ký ức về lòng quả cảm và sự hy sinh của các lớp cha anh vẫn được các thế hệ đi sau gìn giữ, bồi đắp.