Hai thiếu niên táo tợn kéo lê cô gái trẻ ở phố Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Qua điều tra, công an đã bắt giữ 2 thiếu niên có hành vi giật túi xách và kéo lê cô gái ở quận 1, TP HCM.
Ngày 17-7, Công an quận 1, TP HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Thanh H.(SN 2004) và Lư Phúc Ch. (SN 2003, cùng ngụ quận 10) để điều tra, xử lý về hành vi "Cướp giật tài sản".
Theo điều tra bước đầu, khoảng 2 giờ ngày 10-7, nhiều du khách nước ngoài đang ngồi ăn uống tại một quán ăn trên đường Đỗ Quang Đẩu (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) đã chứng kiến cảnh 2 thiếu niên giật túi xách của cô gái đang đi trên đường. Cô gái cố gắng giành lại tài sản thì bị kéo lê 1 đoạn đường dài. 
Phát hiện sự việc, người dân liền lao đến hỗ trợ, đuổi theo 2 tên cướp. Tuy nhiên, khi truy đuổi đến trước khu vực trụ sở Công an phường 19 (quận Bình Thạnh) thì mất dấu đối tượng. 
Người dân đã đưa nạn nhân là chị L.H.H. (SN 1996, ngụ quận Bình Thạnh) đến trụ sở công an trình báo. Chị H. cho biết túi xách bị cướp có hơn 4 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. 
 
Hình ảnh nạn nhân bị cướp kéo lê ở phố Tây
Hình ảnh nạn nhân bị cướp kéo lê ở phố Tây
Nhận được tin báo, Công an quận 1 đã vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm. Trích xuất hình ảnh từ camera công an đã xác định 2 đối tượng thực hiện vụ cướp còn rất trẻ, và chiếc xe Wave màu đỏ mang BKS: 59U1-129.91.
Đến 5 giờ sáng cùng ngày, người dân thấy xe Wave đối tượng vứt bỏ trên đường Trường Sa (phường 19, quận Bình Thạnh) nên trình báo công an. Từ biển số xe, công an xác định người điều khiển xe là Nguyễn Huỳnh Thanh H. Đến ngày 14-7, Công an quận 1 đã bắt khẩn cấp H. và đồng bọn là Lư Phúc Ch..
Tại trụ sở công an, H. và Ch. khai nhận rạng sáng 10-7, sau khi nhậu xong cả 2 rủ nhau ra đường tìm người cướp tài sản. 
Khi đến khu phố Tây, chúng cướp túi xách chị H. rồi bỏ chạy về hướng quận Bình Thạnh. Trên đường chạy trốn, đến đường Trường Sa thì cả 2 bị ngã xe. Do sợ bị người dân phát hiện nên chúng vứt xe nhảy xuống kênh ẩn nấp.  Khoảng 20 phút sau, thấy tình hình yên ẳng nên cả 2 men theo bờ kênh về nhà. Hai đối tượng chia nhau tiền cướp được rồi tắm giặt, nghỉ ngơi như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị bắt. 
Hưng Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Không du xuân bằng những chuyến đi xa, không ồn ào, náo nhiệt, một số bạn trẻ lựa chọn tham gia khóa tu ngắn hạn như một cách để cân bằng cuộc sống, tìm kiếm những điều tích cực để bắt đầu một năm mới suôn sẻ.

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.