“Giọt hồng blouse trắng”: Chung tay vì người bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mới đây, gần 200 y-bác sĩ trong tỉnh Gia Lai đã tham gia chương trình “Giọt hồng blouse trắng”, đóng góp 171 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Sẻ chia máu hồng

Chương trình “Giọt hồng blouse trắng” lần thứ 6 do Công đoàn ngành Y tế tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2).

Năm nay, chương trình được tổ chức vào ngày 11-2, sớm hơn so với mọi năm do nhu cầu máu cấp cứu và điều trị đang thiếu hụt, nhất là nhóm máu A.

1nnnn.jpg
Y-bác sĩ, nhân viên y tế trong tỉnh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: N.N

Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân-Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh-thông tin: Chương trình “Giọt hồng blouse trắng” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2020 và duy trì cho đến nay. Mỗi đợt, chương trình tiếp nhận từ 100 đơn vị máu an toàn trở lên, góp phần bổ sung lượng máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân đang thiếu hụt sau Tết.

“Năm nay, chương trình tổ chức sớm hơn do nguồn máu dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thiếu hụt. Qua kêu gọi, chương trình thu hút gần 200 đoàn viên, người lao động trong ngành tham gia hiến máu tình nguyện và tiếp nhận được 171 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu này được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Nhìn chung, các y-bác sĩ, người lao động ngành Y tế luôn hăng hái, xung phong hiến máu tình nguyện. Qua các đợt hiến máu, lượng người tham gia năm sau luôn cao hơn năm trước”-bà Xuân nhấn mạnh.

Tham gia hiến máu tình nguyện, bác sĩ Phùng Tiến Dũng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chia sẻ: “Tôi đã 4 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Công tác trong ngành Y tế, chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của máu trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Bởi trường hợp bệnh nhân cần máu khẩn cấp nhưng nếu không có thì dù bác sĩ có giỏi như thế nào cũng không thể cứu được người bệnh. Bản thân tôi khi đảm bảo sức khỏe thì không nề hà hiến máu cứu người”.

Cùng tham gia hiến máu đợt này, điều dưỡng viên Phan Thị Kim Tuyết (Khoa Chăm sóc bệnh nhân nặng, Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh) cho biết: Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhân văn, góp phần cứu sống người bệnh. Vì vậy, không chỉ tham gia hiến máu, chị còn tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân cùng tham gia.

“Tôi mong muốn mọi người dân có sức khỏe và đủ điều kiện thì nên tham gia hiến máu tình nguyện”-chị Tuyết kêu gọi.

Chung tay vì người bệnh

Là một trong những đơn vị tích cực tham gia chương trình “Giọt hồng blouse trắng”, năm nay, Bệnh viện Nhi tỉnh có 15 y-bác sĩ tham gia hiến máu. Điều dưỡng viên Võ Thị Thảo Sương (Khoa Sơ sinh) cho hay: Chị đã có 16 lần hiến máu tình nguyện. Không chỉ hiến máu trong các đợt cố định, chị còn tham gia hiến máu khẩn cấp trong các trường hợp cấp cứu.

2nn.jpg
Điều dưỡng Võ Thị Thảo Sương (ngoài cùng bên phải)- Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi Gia Lai) đã có 16 lần hiến máu tình nguyện. Ảnh: Như Nguyện

Theo chị Sương, hơn ai hết, các y-bác sĩ, nhân viên y tế luôn hiểu rõ tầm quan trọng của máu trong cấp cứu và điều trị nên trong các tình huống khẩn cấp khi chưa thể huy động được máu thì họ là những người tiên phong, tình nguyện hiến máu cứu người. “Nhờ những giọt máu nghĩa tình ấy mà nhiều bệnh nhân đã vượt qua lằn ranh sinh tử. Bản thân tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện”-chị Sương nhấn mạnh.

Sau Tết, nguồn máu dự trữ dần cạn kiệt, việc tổ chức các đợt hiến máu ngay từ đầu năm là hết sức thiết thực. Bà Vũ Thị Ngọc Thủy-Trưởng khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: Nguồn máu dự trữ tại Bệnh viện đang thiếu hụt, nhất là nhóm máu A.

Chúng tôi khắc phục bằng cách huy động các tình nguyện viên, người nhà và vận động các đợt hiến máu khẩn cấp. Qua vận động, các tình nguyện viên đều tham gia hiến máu kịp thời. Việc thu được 171 đơn vị máu an toàn tại chương trình “Giọt hồng blouse trắng” vừa qua hết sức quý giá, giúp kịp thời bổ sung nguồn máu cho công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

(GLO)- Trong nhận thức của nhiều người, sốt xuất huyết Dengue thường gắn với mùa mưa - thời điểm muỗi sinh sôi, dịch dễ bùng phát. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây tại miền Trung - Tây Nguyên cho thấy bệnh đang xuất hiện quanh năm với diễn tiến khó dự đoán và phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng.

Lợi ích bất ngờ của quả dâu tằm với sức khỏe

Lợi ích bất ngờ của quả dâu tằm với sức khỏe

(GLO)- Không chỉ là loại quả dân dã, dâu tằm còn chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa đến làm đẹp da, loại quả này đang được nhiều người ưa chuộng trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Làm đẹp sai chỗ, rủi ro khó lường

Làm đẹp sai địa chỉ, rủi ro khó lường

(GLO)- Trong 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã xử phạt 8 cơ sở thẩm mỹ, nha khoa vi phạm với tổng số tiền 427 triệu đồng. Các lỗi phổ biến là hoạt động không phép, sử dụng nhân sự không có chứng chỉ chuyên môn…

Gia Lai tiếp nhận 288 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 288 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 5-4, tại phường Quy Nhơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc tổ chức đợt hiến máu nhằm hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4-2026.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và chính quyền địa phương, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước cải thiện chất lượng dân số.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con

(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi “hai vạch” xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".

null