Gia Lai: Bắt 5 đối tượng cưỡng đoạt tiền của học viên cai nghiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 25-11, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (Gia Lai) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng là buồng trưởng, tự quản tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội tỉnh Gia Lai về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku, vào đầu tháng 10-2014, Nguyễn Quang Hải (SN 1985, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) là học viên cai nghiện bắt buộc được giao làm tự quản tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội tỉnh (gọi tắt là Trung tâm) nhặt được 1 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia. Hải đem chiếc điện thoại đưa cho Phạm Bá Ngọc (thường gọi là “Tí Ngọc”, SN 1988, trú tại tổ 13, phường Hội Thương, TP. Pleiku) là buồng trưởng buồng số 1 trung tâm.

Có chiếc điện thoại trong tay, Ngọc bèn nảy sinh ý định cưỡng đoạt tiền của các học viên cai nghiên tại Trung tâm để lấy tiền tiêu xài.
 

5 đối tượng bị bắt chiều 25-11. Ảnh: Vĩnh Phúc

Nghĩ vậy, Ngọc gọi Phạm Văn Tiền (thường gọi là “Tiền rụng”, SN 1981, trú tại tổ 11, phường Diên Hồng, buồng trưởng buồng số 3), Vòong Nguyễn Đức Hưng (SN 1993, trú tại tổ 13, phường Hội Thương, TP. Pleiku, buồng trưởng buồng số 5), Lê Minh Thành (thường gọi là “Mốc”, SN 1983, trú tại tổ 8, phường Yên Đổ, TP. Pleiku, tự quản) và Nguyễn Quang Hải đến bàn bạc.

Sau khi cả nhóm trao đổi và thống nhất phương thức cưỡng đoạt, khoảng 9 giờ ngày 10-10, Ngọc về buồng số 1 gọi anh Hồ Ngọc Nhất (học viên cai nghiện, SN 1991, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) đến buồng số 6 Trung tâm. Tại đây, Ngọc đưa điện thoại cho anh Nhất và nói: “Mày gọi điện thoại về nhà xin 2 triệu đồng gửi vào tài khoản cho tao. Nếu không tao đập chết mẹ mày đó”.

Ngọc vừa dứt lời, Hải và Thành cũng hùa vào đòi đánh anh Nhất. Sợ bị đánh, anh Nhất phải cầm điện thoại Ngọc đưa gọi về cho mẹ là bà Ngô Thị Lụa xin 2 triệu đồng. Khi bà Lụa đồng ý, Ngọc lấy điện thoại nhắn tin vào máy của bà Lụa với nội dung: “Phạm Xuân Long, STK 62010000729696 ngân hàng BIDV” để bà Lụa chuyển tiền vào tài khoản. Ngay chiều 10-10, bà Lụa đã nhờ con dâu đến ngân hàng chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản trên theo yêu cầu của Ngọc và đồng bọn.
 

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố và bắt giam đối với 5 đối tượng. Ảnh: Vĩnh Phúc

Thấy “làm ăn” quá dễ, sáng 22-10, một đồng bọn của Ngọc gọi anh La Thành Sang (SN 1994, trú tại phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum, học viên cai nghiện ở buồng số 2 Trung tâm) nói: “Mày gọi điện về nhà xin 1 triệu đồng!”. Khi anh Sang nói nhà không có tiền, đối tượng này đã bắt anh Sang đi tới buồng số 6. Tại đây, Ngọc, Tiền, Hưng, Thành và Hải đã đe dọa anh Sang, bắt anh phải gọi điện về nhà xin tiền. Lo ngại trước sự đe dọa, anh Sang buộc phải gọi điện cho bố mình là ông La Thành xin tiền. Khi ông Thành đồng ý, Ngọc lấy điện thoại nhắn tin số tài khoản ngân hàng vào máy của ông Thành. Sau đó, ông Thành đã nhờ một người thân chuyển 1 triệu đồng vào số tài khoản mà Ngọc yêu cầu.

Những tưởng sau khi thỏa mãn đòi hỏi của Ngọc và đồng bọn, anh La Thành Sang sẽ được yên. Nào ngờ, 2 ngày sau, nhóm của Ngọc tiếp tục gọi anh Sang đến phòng số 6 rồi ép anh gọi điện về nhà xin 5 triệu đồng để chuyển cho bọn chúng. Khi anh Sang từ chối, một đối tượng đã dùng chày đập đá bằng gỗ cao su đánh 2 cái vào đầu anh Sang và đe dọa: “Mày gọi xin tiền, không được thì biết rồi”. Sợ bị đòn, anh Sang lại phải gọi điện về bảo bố mình gửi 2 triệu đồng vào số tài khoản do Ngọc yêu cầu.

Cũng với thủ đoạn đe dọa, đánh đập, trong thời gian từ ngày 24-10 đến ngày 28-10, Phạm Bá Ngọc cùng Phạm Văn Tiền, Vòong Nguyễn Đức Hưng, Lê Minh Thành và Nguyễn Quang Hải đã cưỡng ép 4 học viên đang cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm là các anh: Đỗ Văn Mậu (SN 1978, trú tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), anh Lê Văn Nguyên (SN 1982, trú tại phường Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum), anh Phạm Văn Đăng (SN 1991) và anh Lưu Công Phi (SN 1990, cùng trú tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) phải điện thoại nói người nhà chuyển tiền vào số tài khoản do Ngọc chỉ định.

Trong số này, anh Đỗ Văn Mậu bị cưỡng đoạt 2 lần với tổng số tiền là 3 triệu đồng. Còn số tiền người nhà anh Đăng và anh Nguyên phải chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của Ngọc và đồng bọn là 1 triệu đồng. Riêng trường hợp anh Phi, người nhà chỉ chuyển được 800 ngàn đồng.
    
Theo một điều tra viên Công an TP. Pleiku, đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã xác định rõ 8 vụ cưỡng đoạt tài sản của các học viên tại Trung tâm do nhóm của Ngọc thực hiện với tổng số tiền là 10,8 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đều được gia đình các học viên cai nghiện chuyển vào tài khoản số 62010000729696 của Ngân hàng BIDV do ông Phạm Xuân Long (bố của Phạm Bá Ngọc) làm chủ tài khoản.

Liên quan đến nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản, theo điều tra viên, ngoài 5 đối tượng đã bị bắt chiều 25-11 còn có một số đối tượng khác. Hiện cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đang tiếp tục truy bắt các đối tượng này, đồng thời làm rõ số tiền mà nhóm của Ngọc đã chiếm đoạt của các học viên cũng như mục đích sử dụng số tiền trên.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

Theo cáo trạng, hệ thống website thuộc các dự án 90 Phút và Cà Khịa bị cáo buộc phát lậu 1.529 trận đấu thể thao, đồng thời khai thác quảng cáo, trong đó có quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến. Ước tính sơ bộ thiệt hại tối thiểu do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra là hơn 2.207 tỷ đồng.

5.107 vụ tàu cá mất kết nối, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

5.107 vụ tàu cá mất kết nối ở Cà Mau, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

(GLO)- Thanh tra Chính phủ vừa chuyển Bộ Công an xem xét, điều tra 2 nội dung có dấu hiệu vi phạm tại Cà Mau, liên quan 5.107 vụ tàu cá mất kết nối giám sát hành trình (VMS) không được xác minh, xử lý đúng quy định dẫn đến hết thời hiệu xử phạt, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng.

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

(GLO)- Sau 43 năm trốn truy nã bằng cách thay đổi danh tính, bà Nguyễn Thị Tuyết (69 tuổi) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ tại Lâm Đồng. Người phụ nữ này từng bị tuyên án tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản nhưng bỏ trốn khỏi trại giam trong thời gian chấp hành án.

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

(GLO)- Ngày 18-10, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục - để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

null