Europa League: Liverpool thua tại Toulouse, nhưng Luis Diaz vẫn có lý do để ăn mừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hành trình chiến thắng của Liverpool ở Europa League đã bị chặn đứng sau thất bại 2-3 trên sân Toulouse hôm thứ Năm, nhưng đó vẫn là một ngày chiến thắng đối với tiền đạo Luis Diaz. Sau 4 lượt trận, chỉ còn Leverkusen vẫn duy trì thành tích toàn thắng.
Luis Diaz không thể ghi bàn để ăn mừng việc cha anh được thả sau 12 ngày bị bắt cóc.

Luis Diaz không thể ghi bàn để ăn mừng việc cha anh được thả sau 12 ngày bị bắt cóc.

Cha của Luis Diaz được thả vài giờ trước trận đấu, 12 ngày sau khi ông bị các thành viên của nhóm du kích ELN bắt cóc ở miền bắc Colombia. Tiền đạo này đá chính và chơi 81 phút hôm thứ Năm. HLV Jurgen Klopp trước trận đấu cho biết tiền đạo người Colombia “thực sự vui mừng” trước tin cha anh được trả tự do: “Có vẻ như Lucho thực sự hạnh phúc và luôn giơ ngón tay cái lên. Về mặt thời điểm, nó không thể tốt hơn được”.

Mặc dù vậy, Luis Diaz không thể ghi bàn để ăn mừng khoảnh khắc này, điểm nhấn đáng chú ý nhất chỉ là pha thử thách thủ môn Guillaume Restes của Toulouse bằng cú sút chân phải tầm thấp từ ngoài vòng cấm trong hiệp một. Luis Diaz được thay ra ở phút 81 bởi Diogo Jota, người đã ghi bàn rút ngắn tỷ số 2-3 ở phút 89. Liverpool tưởng sẽ gỡ hòa ở phút bù giờ nhưng bàn thắng của Jarell Quansah không được VAR công nhận.

Trong trận đấu thứ 450 của Jurgen Klopp trên cương vị HLV Liverpool, đội bóng của vị chiến lược gia người Đức đã không có màn trình diễn tốt nhất, và bị dẫn 3-1 khi trận đấu mới điểm ở phút 76. Đáng chú ý, cả 4 bàn thắng cho đến thời điểm đó đều xuất phát từ các cầu thủ chủ nhà, khi bàn gỡ của Liverpool là nhờ pha phản lưới nhà của Cristian Casseres ở phút 74. Tất nhiên, Klopp không thể hài lòng với màn trình diễn của đội mình: “Đó là trận thua xứng đáng vì Toulouse đã chơi rất tốt, họ thắng khá nhiều trong tất cả các tranh chấp, làm tốt hơn ở những thời điểm mang tính quyết định. Chúng tôi có quá nhiều tình huống lẽ ra phải giành được bóng nhưng lại không làm được”.

Dù thua, Liverpool vẫn dẫn đầu bảng E với 9 điểm sau 4 trận. Toulouse tràn trề cơ hội đi tiếp khi có 7 điểm. LASK nuôi hy vọng tranh chấp ngôi nhì bảng khi giành 3 điểm đầu tiên sau chiến thắng 3-0 trước Union Saint-Gilloise, đội hiện vẫn xếp thứ 3 của bảng đấu với 4 điểm.

Leverkusen là đội duy nhất vẫn còn duy trì thành tích hoàn hảo với chiến thắng 1-0 Qarabag.

Leverkusen là đội duy nhất vẫn còn duy trì thành tích hoàn hảo với chiến thắng 1-0 Qarabag.

Leverkusen là đội duy nhất vẫn còn duy trì thành tích hoàn hảo sau 4 trận với chiến thắng 1-0 trước Qarabag ở bảng H. Đội đầu bảng Bundesliga cũng gần như chắc chắn có vị trí đầu bảng và ghi tên mình ở vòng 1/8. Molde giành chiến thắng 3-1 tại BK Hacken và có cùng 3 điểm so với Qarabag. BK Hacken vẫn chưa có điểm nào và gần như chắc chắn bị loại.

Slavia Prague đánh bại Roma 2-0 ở Praha, khiến đội bóng của Jose Mourinho chịu thất bại đầu tiên. Vaclav Jurecka và Lukas Masopust ghi bàn thắng trong hiệp hai cho Slavia Prague để giúp đại diện CH Séc vươn lên ngôi đầu bảng G, dù có cùng 9 điểm với Roma. Servette tiếp tục xếp thứ 3 với 4 điểm sau khi thắng 2-1 trước Sheriff Tiraspol, đội mới có 1 điểm.

Tại bảng F, Rennes củng cố ngôi đầu với 9 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Panathinaikos. CLB của Israel, Maccabi Haifa trở lại thi đấu nhưng đã thua 1-2 trước Villarreal trong trận đấu diễn ra trên sân trung lập ở Síp. Villarreal hiện có 6 điểm nhưng mới chơi 3 trận, Panathinaikos có 4 điểm và Maccabi Haifa 1 điểm và cũng còn 1 trận chưa đấu.

Tại sân London, cú vô lê muộn của Lucas Paqueta ấn định tỷ số 1-0 cho West Ham trước Olympiacos, qua đó tiếp tục đứng đầu bảng A dù có cùng 9 điểm với Freiburg, đội đã đánh bại TSC Backa Topola của Serbia với tỷ số 5-0. Hiện Olympiacos xếp thứ 3 với 4 điểm, TSC Backa Topola chỉ có 1 điểm.

Brighton ghi bàn sớm trong mỗi hiệp để đánh bại Ajax với tỷ số 2-0 ở Amsterdam.

Brighton ghi bàn sớm trong mỗi hiệp để đánh bại Ajax với tỷ số 2-0 ở Amsterdam.

Brighton ghi bàn sớm trong mỗi hiệp để đánh bại Ajax với tỷ số 2-0 ở Amsterdam, qua đó giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp sau khi đã quật ngã đối thủ danh tiếng của Hà Lan với tỷ số tương tự vào 2 tuần trước. Tiền đạo Ansu Fati đã đưa Brighton vượt lên dẫn trước trong bối cảnh Ajax chiếm ưu thế sớm. Simon Adingra nhân đôi cách biệt trong pha phản công. Chiến thắng nâng Brighton lên vị trí thứ 2 ở bảng B với 7 điểm. Marseille vẫn dẫn đầu với 8 điểm sau khi Chancel Mbemba và Ismaila Sarr ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước AEK Athens, đội vẫn có 4 điểm ở vị trí thứ 3. Ajax hiện mới có 2 điểm.

Real Betis thắng lớn 4-1 trước Aris Limassol nhờ các bàn thắng của Borja Iglesias, Aitor Ruibal, Marc Roca và Abdessamad Ezzalzouli, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng C với 9 điểm. Trong khi, Danilo Pereira và Todd Cantwell ghi bàn trong vòng 8 phút ở hiệp một để giúp Rangers giành chiến thắng 2-1 trước Sparta Prague, đưa đại diện Scotland vươn lên thứ 2 với 7 điểm. Sparta Prague hiện có 4 điểm còn Aris Limassol mới có 3 điểm.

Tại bảng D, bàn thắng của Berat Djimsiti giúp Atalanta duy trì ngôi đầu với 10 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Sturm Graz. Sporting Lisbon xếp nhì bảng với 7 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Rakow của Ba Lan. Hiện Sturm Graz có 3 điểm còn Rakow chỉ có 1 điểm.

Có thể bạn quan tâm

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

(GLO)- Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trong khi nhiều trường ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn “trầm lắng” hoạt động thể thao học đường sau sắp xếp đơn vị hành chính, thì các trường thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây đã sôi nổi phong trào bóng đá học sinh.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

null