Đừng tưởng Triều Tiên lạc hậu,bạn sẽ sốc khi biết về những sự thật này

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có rất nhiều điều về CHDCND Triều Tiên mà thế giới chưa biết đến, phần lớn mọi người đều nghĩ Triều Tiên là quốc gia nghèo nàn, lạc hậu. Tuy nhiên, điều đó chưa hẳn đã đúng. Nhiều du khách được đến nơi đây đã sững sờ trước những gì mà quốc gia này đang sở hữu.

 



Bình Nhưỡng đẹp một cách đáng ngạc nhiên từ trên cao

 Bình Nhưỡng, thành phố lớn nhất Triều Tiên, có một cảnh quan đẹp hiếm thấy, với những tòa nhà màu pastel dọc theo một dòng sông uốn lượn.


 

 



Bình Nhưỡng có rất nhiều các di tích lịch sử và một công viên trượt băng khá lớn. Nhiều du khách không kìm nổi lòng đã “tự sướng” những bức ảnh ở thành phố khá bí ẩn này.

 

 



Quân đội là một phần trong cuộc sống hàng ngày

 

 

Bạn sẽ thấy họ ở khắp mọi nơi Họ không chỉ là người bảo vệ đất nước, họ còn là một phần của toàn bộ bản sắc của Triều Tiên.

 

 




Các binh sĩ và thường dân Triều Tiên có quan hệ đầm ấm và mật thiết với nhau. Các binh sĩ tham gia vào các dự án phát triển và cơ sở hạ tầng, và họ nắm bắt được tầm quan trọng trong cuộc sống hàng ngày ở Bình Nhưỡng.

Xe buýt ở Thành phố Bình Nhưỡng


 

 



Những hình ảnh này của Ed Jones chụp người Triều Tiên khi họ chờ tại các trạm xe buýt ở thủ đô Bình Nhưỡng. Các bến xe buýt ở Triều Tiên khác lạ so với ở các nơi khác. Thay vì quảng cáo thể thao hoặc graffiti, chúng có phong cảnh hoặc cảnh quan thành phố, thường là phong cảnh đẹp.

 

 



Xe buýt là phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất ở thủ đô khoảng ba triệu người, nơi mà việc sở hữu ô tô tư nhân là rất hiếm, và họ cung cấp một mạng lưới bảo hiểm rộng khắp. Vé có giá 5 won, ít hơn 0,1 USD theo giá thị trường tự do, thực hiện các chuyến đi gần như miễn phí.

Ngọn núi lửa nổi tiếng


 

 



Hình ảnh ngọn núi lửa Paektu ở Triều Tiên với những đám mây trôi trên đỉnh núi Paektu. Nằm giữa các ngôi làng và những cây việt quất, ngọn núi lửa Paektu linh thiêng và đẹp đẽ đã rất nổi tiếng trong những năm gần đây, thúc đẩy nỗ lực quốc tế nghiên cứu về phần dưới của nó. Một thiên niên kỷ trước, núi Paektu đã bùng nổ với một cơn giận dữ cạnh tranh với những vụ phun trào lớn nhất trong lịch sử loài người được ghi lại, ném đá vỡ vụn và tro bụi xa tít tận Nhật Bản. Bất chấp sự bùng nổ dữ dội đó, Núi Paektu Giáp về cơ bản vẫn còn bí ẩn. Không ai biết liệu, hoặc khi nào, đỉnh cao 9.000 feet có thể phun trào trở lại.

Đời sống xa xỉ của một số người Triều Tiên


 

 



Đây là một khu nghỉ mát trượt tuyết lạ mắt, hiện đại bao gồm cả sân trượt patin và cáp treo của những người Triều Tiên ưu tú. Phần lớn là người ưu tú được đến đây, nhưng nó thực sự cho người dân khắp cả nước được tham gia chơi và giải trí.

 

 



Trong một số siêu thị ở Bình Nhưỡng cũng có kha khá các mặt hàng thực phẩm ngon và sạch dành cho những người giàu có hơn. Trong khi phần đông dân số Triều Tiên vẫn sống trong kham khổ.

Tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng được xây dựng công phu


 

 



Du khách đến Bình Nhưỡng thực sự kinh ngạc trước hệ thông tàu điện ngầm ở nơi đây. Được xây dựng dưới độ cao 316 feet bên dưới khu thương mại trung tâm thành phố, bến tàu trông rất đẹp và luôn vang vọng một bản nhạc yêu nước phát qua loa cổ.

 

 



Hành khách đi qua cửa thép dày và thang máy. Mỗi trạm, đều có một số kết hợp các bức tượng mạ vàng của Kim Il Sung, tranh tường khảm chi tiết, các tấm bảng bằng đồng kỷ niệm chiến thắng của quân đội Triều Tiên và đèn chùm.

 

 



Hàn Ly (Theo nationalgeographic/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null