Đồn điền chè trăm tuổi ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hình thành cách đây 100 năm, Biển Hồ chè là điểm tham quan lý tưởng cho người thích thiên nhiên và chụp ảnh sống ảo.

Đồi chè được trồng từ những năm 1920 nằm trên địa phận huyện Chư Pah, cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 13 km. Do nằm ở phía bờ bắc của Biển Hồ (hồ T'Nưng) nên nơi này còn được biết đến với tên gọi Biển Hồ chè.
Đồi chè được trồng từ những năm 1920 nằm trên địa phận huyện Chư Pah, cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 13 km. Do nằm ở phía bờ bắc của Biển Hồ (hồ T'Nưng) nên nơi này còn được biết đến với tên gọi Biển Hồ chè.
Đây chính là đồn điền chè đầu tiên của người Pháp ở Gia Lai. Hình ảnh những đọt chè xanh mơn mởn trong ánh ban mai.
Đây chính là đồn điền chè đầu tiên của người Pháp ở Gia Lai. Hình ảnh những đọt chè xanh mơn mởn trong ánh ban mai.
Nhiều du khách cho rằng Biển Hồ chè là một trong những điểm dừng chân không thể bỏ qua ở Gia Lai. Đứng ở vị trí cao, bạn sẽ thu vào tầm mắt màu xanh tươi rói của lá chè trong khoảng không gian mênh mông.
Nhiều du khách cho rằng Biển Hồ chè là một trong những điểm dừng chân không thể bỏ qua ở Gia Lai. Đứng ở vị trí cao, bạn sẽ thu vào tầm mắt màu xanh tươi rói của lá chè trong khoảng không gian mênh mông.
Theo con đường đất đỏ dẫn vào, bạn có thể ngửi thấy mùi lá chè thoang thoảng trong gió. Thời điểm thích hợp để ghé thăm nơi này là sáng sớm, khi sương mai còn đọng trên cây cỏ dưới ánh bình minh.
Theo con đường đất đỏ dẫn vào, bạn có thể ngửi thấy mùi lá chè thoang thoảng trong gió. Thời điểm thích hợp để ghé thăm nơi này là sáng sớm, khi sương mai còn đọng trên cây cỏ dưới ánh bình minh.
Đã đến đây, bạn đừng quên khám phá hồ T'Nưng được ví như
Đã đến đây, bạn đừng quên khám phá hồ T'Nưng được ví như "đôi mắt Pleiku". Hồ nước ngọt tự nhiên này là vựa cá lớn của Tây Nguyên. Khu vực quanh hồ là nơi sinh sống của chim kơ túc, kơ vông, le le, ngỗng trời...
Bạn cũng có thể thuê thuyền để lênh đênh trong lòng hồ.
Bạn cũng có thể thuê thuyền để lênh đênh trong lòng hồ.
Một trải nghiệm thú vị khác là lang thang trên những con đường mòn nhỏ xung quanh, nơi có hàng thông nối dài xanh mướt mắt.
Một trải nghiệm thú vị khác là lang thang trên những con đường mòn nhỏ xung quanh, nơi có hàng thông nối dài xanh mướt mắt.
Đi qua đồi chè, bạn có có cơ hội ghé thăm ngôi chùa linh thiêng Bửu Minh. Chùa được xây dựng lại từ một cái am nhỏ và là nơi sinh hoạt tôn giáo quan trọng của người dân tại đây.
Đi qua đồi chè, bạn có có cơ hội ghé thăm ngôi chùa linh thiêng Bửu Minh. Chùa được xây dựng lại từ một cái am nhỏ và là nơi sinh hoạt tôn giáo quan trọng của người dân tại đây.
Chùa nằm trên diện tích hơn 500 m2, cao gần 50 m, được bao quanh bởi những nương chè.
Chùa nằm trên diện tích hơn 500 m2, cao gần 50 m, được bao quanh bởi những nương chè.
Dẫn vào đồi chè có một con đường nhỏ, hai bên có hàng thông lá kim. Con đường được nhiều bạn trẻ gọi là đường Hàn Quốc bởi khung cảnh lãng mạn.
Dẫn vào đồi chè có một con đường nhỏ, hai bên có hàng thông lá kim. Con đường được nhiều bạn trẻ gọi là đường Hàn Quốc bởi khung cảnh lãng mạn.


Theo VNE
Ảnh: Huỳnh Long

 

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null