Đồi hoa tím biếc tựa trời Âu thu hút giới trẻ Việt check-in

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nằm giữa ranh giới 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên, với phong cảnh núi rừng hùng vĩ và vườn hoa thơ mộng, đỉnh đèo Pha Đin hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm để check-in, sống ảo.

 
 



Cách thành phố Sơn La khoảng 50 km, Pha Đin có độ dài 32 km được cho là một trong 4 "tứ đại đỉnh đèo" đẹp ngoạn mục (bao gồm Ô Quy Hồ, Mã Pì Lèng, Khau Phạ và Pha Đin) của núi rừng Tây Bắc, thu hút nhiều du khách tới tham quan. Pha Đin trong tiếng dân tộc Thái có nghĩa là trời và đất. Tên gọi này ngụ ý đây là vùng tiếp giáp của đất trời. Ảnh: Diệp Nguyễn.
 

 
 





Những dốc cua hiểm trở, đẹp mê hồn và các bản làng bình yên lác đác dưới chân đèo là hình ảnh từ lâu cuốn hút du khách đặt chân tới Pha Đin. Tuy nhiên, vườn hoa trên đỉnh đèo là điểm check-in mới mẻ, hiếm ai biết tới. Những ngày này, loài hoa màu tím đang khoe sắc trong khu vườn, thu hút rất nhiều bạn trẻ đến đây để ngắm cảnh, check-in. Ảnh: Diệp Nguyễn, N.t.p.thuy.

 

 



Thu Phương, 9X đến từ Hà Nội, chia sẻ: "Điểm đến này nằm trên tuyến đường chính đi thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) nên khá dễ dàng trong việc di chuyển. Cảm giác vừa vãn cảnh, vừa tận hưởng không khí trong lành không thể có ở thành phố khiến mình nhớ mãi. Mình ước gì có một căn nhà để sinh sống ở đây". Ảnh: Hacass.2403.

 

 



Nằm trên độ cao hơn 1.000 m so với mặt nước biển, khí hậu và thời tiết mát mẻ đã tạo điều kiện thích hợp để nhiều loài hoa sinh trưởng và phát triển tươi tốt. Từ giữa tháng 8 đến hết tháng 9, vùng đất trên đỉnh đèo Pha Đin đương vào mùa hoa oải hương tím đẹp nhất trong năm. Nếu là tín đồ yêu sắc hoa tím, mê sống ảo, bạn không nên bỏ lỡ khoảng thời gian này. Ảnh: Diệp Nguyễn.

 

 
 
 
 


Trên diện tích khoảng 30 ha, nhiều loài hoa khác như thược dược, tam giác mạch, cải vàng, hồng Pháp, cẩm tú cầu, hướng dương… cũng được gieo trồng và chăm sóc, đem tới nhiều góc sống ảo hơn cho du khách. Vườn hoa như nét chấm phá, tô điểm thêm màu sắc cho bức tranh phong cảnh núi rừng thơ mộng nơi đây. Ảnh: Diệp Nguyễn, Oohlameo.
 

 




Vườn hoa cũng được bài trí nhiều bối cảnh khác nhau để du khách có thể thoải mái lựa chọn khung hình theo sở thích. Vào dịp lễ, Tết, điểm đến này đón đông đảo lượng khách tới tham quan. Tuy nhiên, dịch vụ lưu trú chưa phát triển là điểm trừ của chốn sống ảo này. Du khách từ xa tới chỉ được tham quan trong ngày bởi không có phòng nghỉ qua đêm. Ảnh: Diệp Nguyễn.

 

 
 




Độc giả Diệp Nguyễn (Sơn La) cho biết: "Thời gian này, vườn hoa trên đỉnh đèo Pha Đin đang vào mùa oải hương tím đẹp. Tuy nhiên, thời tiết nắng. Nếu tới đây, mọi người có thể mang theo đồ ăn ở nhà để tổ chức bữa tiệc nướng cùng gia đình hoặc bạn bè". Ảnh: Ngocc.thuongg, Diệp Nguyễn.
 

    Vân Anh (zing)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

null