Điểm sáng hiến đất làm đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản, nhân dân thôn Tân Hội (xã Tân An, huyện Đak Pơ) đã đồng lòng hiến đất, đóng tiền nâng cấp và làm mới đường nội đồng, đường giao thông nông thôn. Nhiều tuyến đường được mở rộng, cứng hóa đã làm cho diện mạo nông thôn nơi đây thêm khởi sắc.

 Sự chung tay đóng góp của bà con trong thôn Tân Hội đã giúp các tuyến đường giao thông nông thôn được mở rộng, cứng hóa. Ảnh: H.T
Sự chung tay đóng góp của bà con trong thôn Tân Hội đã giúp các tuyến đường giao thông nông thôn được mở rộng, cứng hóa. Ảnh: H.T

Chuyện hiến đất, đóng tiền làm đường của nhân dân thôn Tân Hội được bắt đầu từ khi huyện khởi động chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhận thức được lợi ích của việc tham gia xây dựng nông thôn mới, người dân thôn Tân Hội đã sẵn sàng cho đi “tấc đất, tấc vàng” cùng hàng trăm ngày công và tiền của để mở rộng, cứng hóa các con đường nội đồng, đường giao thông nông thôn…

 Mới đây nhất, người dân đã hiến 3.750 m2 đất và đóng góp hơn 30 triệu đồng để cứng hóa 2,5 km đường dẫn ra cánh đồng mía mẫu lớn của thôn. Theo người dân, ngày trước con đường này chật hẹp và rất dễ bị hư hỏng vào mùa mưa. Đặc biệt, cuối năm 2016, thời tiết mưa nhiều đã làm cho con đường trở nên lầy lội, không thể đi lại được. Trước tình hình đó, thôn đã họp dân tìm cách giải quyết. Phương án cuối cùng được bà con thống nhất là mỗi hộ đóng 200-300 ngàn đồng và đến ruộng nhà ai thì nhà đó sẽ hiến đất. Sau đó, bà con tiến hành giải phóng mặt bằng, thuê máy móc san ủi, đổ đá, gia cố những điểm lún và làm mương thoát nước để cứng hóa, mở rộng mặt đường lên 6 mét.

Có ruộng nằm ngay bên cạnh con đường dẫn ra cánh đồng mía mẫu lớn của thôn, ông Phạm Văn Kinh không ngần ngại hiến 180 m2 đất đang trồng mía. Ông Kinh vui vẻ cho biết: “Ngày trước, con đường này rộng chưa đến 4 mét. Đã vậy, cây cỏ hai bên còn lấn sâu vào lòng đường gây khó khăn cho việc lưu thông. Lúc có xe lớn đi ngược chiều, xe máy phải tấp vào một bên. Do vậy, khi thôn đưa ra chủ trương mở rộng con đường, gia đình tôi rất ủng hộ”. Nhìn con đường đã được cứng hóa, ông Nguyễn Hữu Trần-hộ hiến 150 m2 đất phấn khởi: “Những năm trước, để vận chuyển nông sản, bà con trong thôn phải đóng tiền để tu sửa nhưng cứ thu hoạch nông sản xong là đường lại hỏng. Giờ thì con đường đã được cứng hóa rồi nên bà con không còn lo đường khó đi nữa. Bà con phấn khởi lắm”.

Ngoài con đường dẫn ra cánh đồng mía mẫu lớn của thôn, từ năm 2016 đến nay, nhân dân thôn Tân Hội còn hiến đất, đóng góp tiền của, công sức cứng hóa nhiều tuyến đường nội đồng và đường nội thôn để phục vụ việc đi lại và vận chuyển nông sản. Riêng năm 2016, người dân thôn Tân Hội đã đóng gần 200 triệu đồng để bê tông hóa 300 mét đường nội thôn. Những tháng đầu năm 2017, người dân tiếp tục hiến 9.000 m2 đất và đóng góp 52 triệu đồng để cứng hóa 6 km đường nội đồng. Những gia đình tiên phong trong việc làm đường là hộ ông Ngô Đình Phùng, ông Hồ Thanh Tuấn, bà Lương Thị Chính. Ông Lê Văn Toàn-Trưởng thôn Tân Hội cho biết: Đa số các tuyến đường này đều là đường đất nên khó khăn cho việc đi lại. Do vậy, khi thôn đưa ra chủ trương cứng hóa các tuyến đường, bà con rất ủng hộ. Bên cạnh đó, huyện Đak Pơ cũng đã hỗ trợ 5 triệu đồng/km nên bà con rất phấn khởi và bắt tay ngay vào giải phóng mặt bằng, hiến đất, tham gia ngày công làm đường. Đến nay, 100% đường liên thôn và 80% đường nội thôn đã được bê tông. Tới đây, thôn sẽ tiếp tục vận động bà con đóng góp để cứng hóa các con đường nội đồng nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất trên địa bàn.

 Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null