Thời điểm mùa xuân 1947, Cụ Hồ bí mật đi Thanh Hóa. Có sự đồn thổi là Cụ chuẩn bị cho di dời Chính phủ lâm thời non trẻ vào An toàn khu xứ Thanh. Chuyện ấy không có! Nhưng Cụ Hồ đã trù liệu cho một bộ phận của cơ quan Văn hóa kháng chiến cùng nhiều văn nghệ sĩ vào Quần Tín.
Khó mà dứt mỗi khi được ngồi chuyện với người con út cụ Bùi, ông Bùi Nghĩa. Mảnh mai, lịch lãm, chất giọng nhẹ nhàng. Đã qua tuổi cửu tuần, sức xuống nhiều nhưng cụ khá mẫn tiệp. Khó hình dung chàng trai Bùi Nghĩa từng là sĩ quan. Bởi ngày ấy ông đã khấn trước quan tài mẹ sẽ trả thù cho mẹ. Bùi Nghĩa được toại nguyện.
(GLO)- Sáng 17-5, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức hội nghị sơ kết, gặp mặt, tôn vinh và khen thưởng điển hình tiên tiến sau 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ“.