Chư Pưh: Phát hiện thi thể một phụ nữ trong vườn điều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Trong lúc đi chăn bò, người dân phát hiện thi thể 1 người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy ở vườn điều của một hộ dân tại thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh nên đã trình báo với cơ quan chức năng.
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Ảnh: người dân cung cấp.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Ảnh: người dân cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 26-9, người dân đi chăn bò phát hiện 1 thi thể người bị vùi dưới lớp đất mỏng và đang trong quá trình phân hủy.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin của người dân địa phương, nạn nhân là bà N.T.V (trú thôn 6, xã Ia Le) và bị mất tích hơn 1 tuần, gia đình bà V. chỉ có hai mẹ con.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát hình sự đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Cảnh sát Hình sự Gia Lai đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Sau gần 1 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng điều tra, phá nhiều vụ án nghiêm trọng, bắt giữ đối tượng trọng án trước khi vượt biên, đồng thời triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm cờ bạc quy mô lớn.

Gia Lai: Khởi tố 11 đối tượng hỗn chiến tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

Gia Lai: Khởi tố 11 đối tượng hỗn chiến tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Chiều 21-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên dùng hung khí rượt đuổi, hỗn chiến trên nhiều tuyến đường xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Bi kịch do ghen tuông vô cớ và “ma men” dẫn đường

Bi kịch do ghen tuông vô cớ và “ma men” dẫn đường

(GLO)- Vì ghen tuông vô cớ và bị “ma men” dẫn đường, Hoàng Đình Tiệp (SN 1988, trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã cầm dao tấn công tình địch. Khi đứng trước “vành móng ngựa”, Tiệp mới biết rằng mọi sự ăn năn, hối lỗi đã quá đỗi muộn màng khi vướng vào vòng lao lý, để lại con cái bơ vơ.

null