Cháy siêu du thuyền lớn nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủy thủ đoàn siêu du thuyền lớn nhất thế giới, Icon of the Seas, đã được huy động để dập tắt đám cháy xảy ra vào thứ ba khi con tàu khổng lồ có thể chở 10.000 người đang neo đậu tại cảng ở Mexico.

May mắn, ngọn lửa đã "nhanh chóng được dập tắt" sau khi bùng phát, người phát ngôn của hãng điều hành tàu Royal Caribbean xác nhận với CNN. Hãng tàu du lịch cho biết không có người bị thương và tác động tổng thể trên tàu là "tối thiểu".

Siêu du thuyền lớn kỷ lục Icon of the Seas - dài 363m và có tổng trọng lượng 250.800 tấn - đã cập cảng Costa Maya, Mexico khi sự cố xảy ra. Tàu bị mất điện trong thời gian ngắn nhưng nguồn điện dự phòng được kích hoạt ngay lập tức.

Icon of the Seas là du thuyền lớn nhất thế giới hiện tại, có thể chở 10.000 người
Icon of the Seas là du thuyền lớn nhất thế giới hiện tại, có thể chở 10.000 người

Người phát ngôn của Royal Caribbean xác nhận các thành viên thủy thủ đoàn đã kiểm soát ngọn lửa và giải thích rằng tất cả nhân viên đều được huấn luyện để xử lý những tình huống như vậy.

Icon of the Seas, Biểu tượng biển cả, trị giá 2 tỉ USD gây chú ý khi ra mắt và chạy chuyến đầu tiên vào đầu năm nay, có 7 bể bơi - bao gồm một công viên nước rộng kỷ lục trên biển với hơn 5.000m2. Hành trình hiện tại của con tàu không bị ảnh hưởng bởi đám cháy và đang trên đường đến đảo Cozumel của Mexico.

Phát biểu với CNN, người phát ngôn của Royal Caribbean cho biết các vụ cháy "không phổ biến nhưng cũng không phải hiếm" trên các tàu du lịch, nhưng thường được xử lý nhanh chóng và ít gây gián đoạn cho hành khách.

Trong thời gian xảy ra vụ việc, các thông báo trên tàu đã cảnh báo hành khách về những gì đang xảy ra, theo hãng tàu. Người dùng mạng xã hội trên nhóm Facebook Icon of the Seas nói về sự gián đoạn nhỏ trong ngày của họ, nhưng các hoạt động diễn ra nhanh chóng trở lại bình thường.

Grandeur of the Seas bị cháy phần đầu. Ảnh CNN

Grandeur of the Seas bị cháy phần đầu. Ảnh CNN

Năm 2013, du thuyền Grandeur of the Seas cũng của hãng Royal Caribbean đã bị cháy suốt hơn 2 giờ vào nửa đêm ở phần đầu khi đang trong hành trình trên biển Bahamas. Không ai trong số 2.224 khách và 796 thành viên phi hành đoàn bị thương nhưng vụ hỏa hoạn gây ám ảnh với những du khách đam mê du thuyền thời điểm đó.

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null