Gia Lai: Cần làm rõ nguyên nhân nhóm thanh niên hai làng đánh nhau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa khuya, nghe ồn ào, tưởng ai đến phá làng, người dân chạy ra xem thì bất ngờ bị hàng chục thanh niên lạ mặt xông vào dùng dao, gậy đập chém tới tấp vào người mà không kể già hay trẻ, hơn chục người dân bị đánh, chém với nhiều vết thương phải nhập viện. Vụ việc trên xảy ra vào rạng sáng 5-7, tại làng Groi, xã Kông Bla, huyện Kbang. Đến giờ, người dân vẫn còn hoảng sợ, về nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn vẫn đang được tìm hiểu.

Hỗn chiến trong đêm, hơn chục người phải nhập viện

Sau một tuần xảy ra vụ việc, vết thương trên đầu đã lành nhưng khắp người vẫn còn đau nhức, chân bước đi tập tễnh, giọng nói ngắt chừng, ông Đinh Krao (50 tuổi) người dân làng Groi vẫn nhớ như in chuyện xảy ra vào khuya 5-7 vừa qua: Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, cả làng đang ngủ thì nghe tiếng ồn ào, tưởng làng bắt được trộm hay mấy tên bắt chó, tôi và con là Blơi chạy ra xem, trời tối nhưng cũng còn thấy được vài chục người dù không rõ, nhưng toàn bộ là thanh niên lạ mặt, tay cầm dao dài, gậy to. “Chưa kịp hỏi chuyện gì thì thấy nó xông vào đánh đập vào chân, tay, đứa khác thì dùng dao chém vào đầu mình, sau đó thì không biết chuyện gì nữa…”-ông Krao nói.
 

Ông Đinh Krao kể lại sự việc với phóng viên.
Ông Đinh Krao kể lại sự việc với phóng viên.

Theo một số người, sau một lúc bất tỉnh, ông Krao được đưa vào trong sân trước nhà, lúc này nhóm thanh niên lại tiếp tục xông vào rồi vung gậy đập liên tiếp vào người ông. Không kể là người già, người trẻ, đám thanh niên lạ mặt tỏ ra hung tợn, cứ la hét rồi dùng gậy, dao đập, chém hết người này đến người khác mà không nói bất cứ điều gì. Thấy cha mình bị đánh bất tỉnh, anh Đinh Văn Blơi (23 tuổi) là Công an viên xã Kông Bla, nhanh chân chạy đến xem cha mình thì liền bị một tốp chừng chục người xông vào đánh, rồi lấy dao chém vào người, vào đầu. Kịp thời phản ứng, Blơi dùng tay đỡ nên bị chém với vết thương khá sâu ở cổ tay trái và một vết rách ở cổ, máu chảy đầm đìa. Khi biết chuyện, một số người dân vào can ngăn để đưa người đi cấp cứu nhưng rồi cũng bị bọn chúng đánh đập. Theo dân làng, trong đêm xảy ra sự việc, làng Grao có ít nhất 10 người bị đánh, chém với nhiều vết thương phải đưa lên trạm xá sơ cứu rồi chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Kbang để xử lý vết thương.

Trong số chục người nhập viện điều trị, còn lại 2 người là Đinh Văn Blơi, Đinh Phênh với vết thương khá nặng nên vẫn còn ở lại viện theo dõi. Sáng 12-7, tại Trung tâm Y tế huyện Kbang, Phênh và Blơi đang được các bác sĩ thay băng vết thương và ghi toa thuốc cũng như hướng dẫn các thủ tục cho cả 2 xuất viện và theo dõi tại nhà. Theo ghi nhận, Blơi bị 2 vết chém sâu ở cổ tay trái và một vết rách ở cổ; còn Phênh bị vết thương nặng hơn ở bàn tay trái, với vết chém đứt sâu vào tận xương, một đốt của bàn tay bị dao chém đứt gần rớt đốt tay, khâu gần chục mũi và bó bột cố định vết chém ở đốt tay.
 

Đinh Văn Blơi và Đinh Phênh làm việc với phóng viên.
Đinh Văn Blơi (ngoài cùng bên phải) và Đinh Phênh làm việc với phóng viên.

Tại nơi điều trị, Phênh và Blơi cho biết: Chiều ngày 4-7, trong làng có tổ chức đám cưới tại nhà của ông Đinh Nho cho con gái là Nhây, nên có nhiều người đến cùng uống rượu chúc mừng, trong số này có một số thanh niên ở làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ được mời qua để cùng dự. Mọi người vẫn chúc, mời nhau vui vẻ, không có chuyện gì xảy ra và thanh niên giữa 2 làng cũng thường giao lưu với nhau như vậy, đến giờ không ai rõ nguyên nhân gì mà lại xảy ra chuyện như thế.

Chính quyền địa phương vào cuộc

Ngay sau sự việc xảy ra, chính quyền xã Kông Bla nhận được tin báo và tức thời chỉ đạo dân quân, Công an xã giải quyết, đồng thời đưa người dân bị thương của 2 làng đến trạm xá kiểm tra, riêng nhóm thanh niên “lạ” còn lại được mời về trụ sở xã để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Ngày 12-7, Ông Trần Văn Sơn-Phó Chủ tịch UBND xã Kông Bla, huyện Kbang cho biết: Sau khi giải quyết vụ việc, chúng tôi nhanh chóng báo cáo vụ việc về lãnh đạo huyện, đồng thời chỉ đạo Công an, xã đội cùng phối hợp với Công an huyện để xác minh nguyên nhân. Qua xác minh ban đầu, có gần 40 thanh niên của làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ tham gia đập phá và đánh người dân làng Groi. Chuyện này từ trước đến giờ chưa có tiền lệ tại xã. Để người dân giữa 2 xã và 2 địa phương tiếp tục có mối quan hệ tốt đẹp như trước, chúng tôi đã tích cực phối hợp để tìm hiểu căn nguyên.      
 

Bác sĩ kiểm tra và băng bó vết thương của Đinh Phênh. Ảnh: Nguyễn Giác
Bác sĩ kiểm tra và băng bó vết thương của Đinh Phênh. Ảnh: Nguyễn Giác

Theo thông tin ban đầu P.V ghi nhận được, nhóm thanh niên lạ mặt phần lớn sinh sống tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ và có thêm một vài thanh niên của huyện Kông Chro. Người lôi kéo các thanh niên vào chuyện đánh nhau này bước đầu xác định là một nam thanh niên tên Dơn, trú tại làng Đê Chơ Gang.

Trước khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sự việc trên, thì Dơn có quen biết với một số thanh niên tại làng Lợt, xã Lơ Ku, huyện Kbang, trong khi qua lại đây vào đầu tháng 7, Dơn có bất đồng với một số người và không làm gì được nên uất ức. Sau khi dự đám cưới no, say tại làng Groi, xã Kông Bla vào chiều ngày 4-7, thì Dơn rủ thêm nhiều thanh niên cùng làng kéo đến làng Lợt để tính chuyện hôm trước. Do biết trước sẽ có người kéo đến làng nên các thanh niên của làng Lợt đã báo chính quyền cũng như cho nhiều thanh niên đứng chặn ở đầu làng. Thất thế, Dơn kéo cả nhóm quay đầu, trên đường về đến làng Groi, thì cả đám bức bối la ó, đập phá cổng rào, chảo thu vệ tinh của nhà dân, rồi đánh, chém người dân khi họ không biết chuyện gì ra xem. Trong lúc vụ việc xảy ra, ngoài một ít thanh niên ra xem thì không một nhà nào trong làng dám mở cửa vì sợ chúng xông vào chém.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các địa phương có thanh niên đánh nhau và địa bàn xảy ra vụ việc sớm làm rõ nguyên nhân, đồng thời chỉ đạo Công an huyện nhanh chóng xác minh các đối tượng đánh dân vào rạng sáng 5-7 tại làng Groi để xử lý.
 

Địa điểm các thanh niên là mặt xông vào chém người dân làng Groi. Ảnh: Nguyễn Giác
Địa điểm các thanh niên lạ mặt xông vào chém người dân làng Groi. Ảnh: Nguyễn Giác

Thực hiện chỉ đạo trên, sáng 12-7, các ban ngành của huyện Kbang phối hợp chính quyền xã Kông Bla mời dân họp để tìm hiểu sự việc và thăm dò ý kiến. Ông Trịnh Xuân Thông-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kông Bla cho biết: Trong cuộc họp, đa phần người dân đều tỏ ra bức xúc và mong chính quyền sớm làm rõ vấn đề để người dân giữa 2 làng tiếp tục qua lại và gắn kết tình cảm như trước kia.

Hiện Công an huyện Kbang đang phối hợp với xã Kông Bla để mời các đối tượng liên quan trong danh sách đã lập để hỏi, xác minh vụ việc. Riêng phía huyện Đak Pơ cũng đã chỉ đạo cùng phối hợp để giải quyết nhanh chóng mâu thuẫn giữa người dân của 2 làng.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

(GLO)-

Chiều 25-4, Công ty TNHH một thành viên 72 (Công ty 72), Binh đoàn 15 tổng kết công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt năm 2023 và điều chỉnh địa chỉ kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc với các thôn, làng.

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.