Ngày Tết vui trọn vẹn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày giáp Tết, chúng tôi tìm về thôn Phù Yên, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội để thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hà, vợ của Thượng úy Nguyễn Văn Quynh- Phân đội trưởng P37, đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa. Cây đào đầu ngõ đã điểm hoa như báo hiệu không khí Tết sắp vào đến nhà. Chị Hà và con trai, cháu Nguyễn Chấn Hưng đang cùng bà nội chuẩn bị các loại nguyên liệu để gói bánh chưng.

Thấy chúng tôi đến thăm, cả nhà dừng mọi công việc để tiếp khách. Đưa mắt nhanh một vòng, tôi thấy những tệp lá dong buộc trên cột đã ráo nước, mẹt đỗ xanh kháp dở, lạt giang được nối dài. Chị Hà khoe: “Chỉ còn 2 ngày nữa là chồng em có mặt ở nhà nên mẹ em muốn chuẩn bị Tết sớm để khi anh ấy về đến nhà là có bánh chưng ăn luôn. Năm nay có lẽ gia đình em ăn Tết sớm nhất làng”.

Cháu Hưng chạy quanh sân luôn miệng bi bô gọi bố, bà nội cháu kể: “Mới có 22 tháng thôi mà cái gì cũng biết các chú ạ! Đang khóc mà nghe điện thoại của bố là nín bặt. Cái gì mẹ mua về cũng bảo của bố Quynh mua đấy. Gần Tết nên cả nhà ai cũng mong bố Quynh về”.

Trung úy Nguyễn Thái Cường (bên trái).
Trung úy Nguyễn Thái Cường (bên trái- ảnh trong).

Ở thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội có gia đình chị Trần Thị Dung, vợ của Trung úy Chuyên nghiệp Nguyễn Thái Cường- Khẩu đội trưởng P37 đảo Trường Sa Lớn. Hai mẹ con phải đi làm nốt 2 ngày nữa mới được nghỉ Tết nhưng chúng tôi vừa bước vào nhà, không khí Tết như đã tràn ngập căn phòng nhỏ. Thùng gạo nếp để một góc, lá dong 3 cuộn gọn gàng, chậu đỗ xanh sạch không còn vỏ. Trên bàn thờ, cành đào đang nhú nụ với nhiều loại bóng bay, đèn nháy trang trí.

Chị Dung tâm sự: “Tết năm trước không có anh, hai mẹ con chẳng đi đâu chơi ngoài thăm ông bà nội, ngoại. Năm nay, mặc dù vừa học, vừa làm nhưng có bố cháu được về em cũng phải cố gắng chuẩn bị Tết cho tươm tất một chút. Cháu Khánh Hà háo hức lắm, lúc nào cũng bi bô gọi điện cho bố”.

Còn tại gia đình chị Bùi Thị Minh, thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, những ngày này, ba mẹ con chị đang dọn dẹp nhà cửa, trang trí bàn thờ. Tết này là Tết thứ 3 Thiếu tá Phạm Văn Đông- Trợ lý Tăng-Thiết giáp đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa không được cùng vợ con đón Tết. Chị Minh bộc bạch: “Đứa lớn thì suốt ngày nhắc sao bố lâu về thế, đứa nhỏ thì luôn miệng đòi nói chuyện điện thoại với bố. Cả hai chỉ thích bố cho đi chơi thôi anh ạ!”. Chị cười: “Cũng không trách được, con gái thường quý bố hơn mà”.

Rời gia đình chị Minh, chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Kim Ngân ở thôn Tân Sinh, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Chị Ngân là vợ của Đại úy Triệu Tiến Huy- Chính trị viên đảo Len Đao, huyện đảo Trường Sa. Chị Ngân cho biết: “Tết này là tết thứ 4 anh Huy không ở nhà với mẹ con em rồi. Mấy năm trước, cháu Nguyên còn nhỏ chưa nhắc bố nhiều, nhưng năm nay cháu lớn rồi cứ nhắc bố hoài. Hôm qua em phải đưa cháu đi lựa bộ quần áo giống bố nó để mặc Tết bởi cháu nhất quyết không mua loại khác. Tết này bố cháu không về nhưng hai mẹ con cháu vẫn chuẩn bị Tết đầy đủ cùng ông bà ngoại”. Chị Ngân nói vui: “Tất nhiên có bố của các cháu về thì Xuân này sẽ trọn vẹn hơn”.

Phạm Quang Tiến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.