Vòng tay nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Niềm hy vọng đã trở lại trên gương mặt những thanh niên bị lũ cuốn trôi hết tài sản, nhà cửa hay những bạn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Gia Lai tặng “Nhà nhân ái”.

Nhân lên niềm vui

5 “Nhà nhân ái” do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh xây tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đak Tơ Pang (huyện Kông Chro) không chỉ mang đến niềm vui bất ngờ cho các hộ dân được tặng nhà mà cho cả dân làng. Còn nhớ cách đây 2 tháng khi chúng tôi vào vùng đất bị bao bọc bởi bốn bề là núi, suối này, để dự lễ khởi công, những hộ được xây tặng nhà vui đến nỗi quên cả ăn tăng măng (lễ mừng lúa mới). Anh Đinh Văn Đêm- sinh năm 1982 ở làng Kráp, xã Đak Tơ Pang, xúc động: “Mình ấp ủ dự định làm nhà đã lâu lắm rồi nhưng năm nào đến tháng giáp hạt cũng đói, lo ăn chưa đủ nói gì đến làm nhà. 7 người sống trong ngôi nhà sàn chật chội hết mùa rẫy này đến mùa rẫy khác. Thật không tin nổi gia đình mình lại được xây tặng một ngôi nhà to và kiên cố thế này”.

Còn Đinh Nhơi- làng Boòng trong ngôi nhà mới, xúc động đến nỗi chị bày tỏ cảm xúc lẫn lộn bằng cả hai thứ tiếng Kinh-Bahnar. Chị nói đây là hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng chị. Giờ thì chị không còn phải lo lắng mẹ già, con nhỏ và cả mấy đứa em nhỏ mỗi khi mưa gió.

Anh Võ Anh Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn trao chìa khóa “Nhà nhân ái” cho Nay Nhượt (xã Ia Broăi, huyện Ia Pa). Ảnh: Hoàng Ngọc
Anh Võ Anh Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn trao chìa khóa “Nhà nhân ái” cho Nay Nhượt (xã Ia Broăi, huyện Ia Pa). Ảnh: Hoàng Ngọc

Đak Tơ Pang là xã căn cứ cách mạng, kiên cường, trung dũng trong kháng chiến. Nhưng do địa hình cô lập, đất đai bạc màu nên đời sống của các hộ dân ở đây vô cùng khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo của Đak Tơ Pang đến 100%, con số mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải suy nghĩ. Những gia đình như gia đình Đinh Đêm, Đinh Nhơi khá phổ biến. Chính vì thế “Nhà nhân ái” đã thắp lên hy vọng, niềm vui cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng đất nghèo khó này.

Niềm vui được xây tặng nhà còn “hồi sinh” nhiều gia đình bị lũ cuốn trôi hoàn toàn trong trận lũ lịch sử cuối năm 2009 ở xã Ia Broăi (huyện Ia Pa). Chỉ sau một đêm, gia đình Nay Nhượt-làng Ia Rniu đã không còn chỗ nương thân. Thanh niên trong xã dựng tạm cho gia đình anh một chỗ để trú ngụ từ những mảnh gỗ thu lượm được sau bão. Giờ đây, trong ngôi “Nhà nhân ái” rộng rãi, khang trang vừa được trao tặng, anh vẫn chưa hoàn toàn tin đó là sự thật. Nhiều hộ thanh niên khác cũng trắng tay khi bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa, tài sản như gia đình Nay Nhượt. Để giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh ưu tiên làm nhà “Nhân ái” cho những hộ thanh niên thiệt hại nặng, trong đó có 3 hộ ở buôn Tông Ố và 2 hộ ở làng Ia Rniu. Đây thực sự là món quà ý nghĩa giúp họ gây dựng cuộc sống mới.

Nối vòng tay nhân ái

Ngoài 10 “Nhà nhân ái” cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 30 triệu đồng/căn do bạn đọc Báo Thanh Niên ủng hộ được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh triển khai từ đầu năm đến nay, phong trào này đã và đang được các cấp bộ đoàn trong tỉnh quan tâm và nhận được nhiều sự ủng hộ từ các bạn trẻ. Chỉ tính riêng trong Tháng Thanh niên-2010, các tổ chức cơ sở Đoàn đóng góp xây 3 “Nhà nhân ái” với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Nhiều gia đình khó khăn đã nhận được sự chia sẻ, hơi ấm từ cộng đồng bằng hành động thiết thực, ý nghĩa. Đó là ngôi “Nhà nhân ái” trị giá 40 triệu đồng, rộng 42 m2 do Đoàn Thanh niên 4 Công ty Cao su đứng chân trên địa bàn tỉnh đóng góp xây tặng chị Trần Thị Duyên- xã Kdang, (huyện Đak Đoa). Đó là ngôi nhà trị giá 45 triệu do chi đoàn Công an tỉnh cùng với Đoàn Thanh niên huyện Mang Yang xây tặng Nương-một gia đình thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Atu, xã Ayun (huyện Mang Yang). Bên cạnh giá trị vật chất, “Nhà nhân ái” đã thắp niềm tin, niềm hy vọng cho những số phận không may mắn, tiếp thêm nghị lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Anh Võ Anh Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đánh giá: “Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc ta. Tôi hy vọng trong thời gian đến, các tổ chức cơ sở đoàn phát huy hơn nữa truyền thống quý báu này, để đây trở thành hoạt động mang ý nghĩa xã hội, có sức lan tỏa sâu rộng đến mọi người”.

Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.