Tặng 500 suất quà cho học sinh và người nghèo các huyện Kbang, Chư Păh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 2-6, từ các nguồn tài trợ Mạnh Thường Quân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, hội, đoàn thể và địa phương các cấp đã tổ chức chương trình trao tặng quà cho học sinh dân tộc thiểu số và người nghèo của huyện Kbang, Chư Păh.

Sáng 2-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện 3 thế hệ (gồm các cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Hồ Chí Minh) trao 200 suất quà cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học-Trung học cơ sở Lơ Ku (huyện Kbang).

Mỗi suất quà gồm mùng, mền, cặp sách, áo quần, vở, bút, sữa đặc, bánh kẹo... cho các em học sinh. Toàn bộ số quà trên do các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện 3 thế hệ quyên góp, vận động các Mạnh Thường Quân tại TP. Hồ Chí Minh ủng hộ.

Phát biểu tại buổi trao tặng quà, đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-nhấn mạnh: Hiện nay, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học-THCS Lơ Ku có 19 lớp với 559 học sinh, trong đó có 335 học sinh bán trú. Hầu hết gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Do đó những phần quà được Câu lạc bộ thiện nguyện 3 thế hệ trao tặng có ý nghĩa thiết thực góp phần động viên, tạo điều kiện nâng bước cho các em đến trường.

  Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (hàng sau thứ 2 từ trái qua) và Đoàn thiện nguyện trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Lê Đại

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (hàng sau thứ 2 từ trái qua) và Đoàn thiện nguyện trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Lê Đại

* Cùng ngày, tại UBND xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Păh phối hợp với gia đình bà Nguyễn Ngọc Lệ (địa chỉ 189/125 khóm 2, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và UBND xã Ia Mơ Nông tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, chương trình trao tặng 300 suất quà (150.000 đồng/suất) cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn của xã Ia Mơ Nông. Tổng trị giá quà tặng là 45 triệu đồng do gia đình bà Nguyễn Ngọc Lệ tài trợ.

Đây là tấm lòng nhân ái và ý nghĩa của gia đình bà Lệ đối với hoạt động an sinh xã hội nhằm chung tay giúp người nghèo vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

 

LÊ ĐẠI - HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.