Gia đình hiến máu tình nguyện ở Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Luôn tâm niệm như thế nên nhiều gia đình ở TP. Pleiku đã tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhân lúc lâm nguy.
Bà Trần Thị Kim Ánh (tổ 11, phường Yên Đổ) thường được bà con gọi bằng cái tên thân thương là bà Ánh phụ hồ thiện nguyện. Thường ngày, bà đi phụ hồ kiếm sống. Tuy nhiên, chỉ cần hay tin có bệnh nhân cần nhóm máu giống mình là bà liền đến cho ngay. Tính ra bà đã có hàng chục lần hiến máu tình nguyện (HMTN), tham gia quyên góp, ủng hộ rau củ quả, vận chuyển hàng hóa nhân đạo. Các con của bà Ánh cũng noi gương mẹ. Anh Trần Vũ (30 tuổi, con trai bà Ánh) đã có 36 lần tham gia HMTN. Chị Huỳnh Thị Ngọc Nhung (vợ anh Vũ) thì 9 lần hiến máu. Trò chuyện với chúng tôi, bà Ánh tươi cười: “Làm từ thiện vất vả nhưng vui vì được giúp những người thiếu may mắn hơn. Bởi vậy, còn sức khỏe, tôi còn đi làm từ thiện”.
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Quý-chị Đặng Thị Thu Hương (số 18 Lê Anh Xuân, tổ 8, phường Thắng Lợi) cũng thường xuyên HMTN. Tính đến nay, anh Quý đã hơn 80 lần, chị Hương hơn 20 lần HMTN. Hình ảnh, số điện thoại, nhóm máu, địa chỉ của anh chị luôn được Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Quân y 211, Trung tâm Y tế TP. Pleiku niêm yết công khai để những người có nhu cầu máu phục vụ cấp cứu dễ dàng liên lạc. Anh Quý bộc bạch: “Vợ chồng tôi còn trẻ, có sức khỏe và sẵn sàng hiến máu cứu người. Chúng tôi luôn ý thức giữ gìn lối sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn để sẵn sàng hiến máu khi có người bệnh cần đến. Mỗi khi nhận được điện thoại cần người HMTN, vợ chồng tôi liền thu xếp công việc để tham gia”.
Vợ chồng ông Võ Văn Phụng tại ngày hội hiến máu “Giọt hồng cao nguyên” tổ chức ở TP. Pleiku. Ảnh: Hoàng Cư
Vợ chồng ông Võ Văn Phụng tại ngày hội hiến máu “Giọt hồng cao nguyên” tổ chức ở TP. Pleiku. Ảnh: Hoàng Cư

Ông Phạm Bá Mỹ-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh: “Nhờ nguồn máu nhân đạo mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh có điều kiện cấp cứu, chữa trị, kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân. Hy vọng phong trào HMTN tiếp tục lan tỏa, cung cấp thêm nguồn máu quý giá góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp”.

Dù chưa phải “thâm niên” nhưng gia đình ông Võ Văn Phụng (số 79/6 Nguyễn Đình Chiểu, tổ 5, phường Tây Sơn) cũng đi đầu trong phong trào HMTN ở TP. Pleiku. Ông Phụng đã 13 lần HMTN, bà Lê Lương Hảo (vợ ông) 7 lần, con gái Võ Thảo Nguyên đã 2 lần. Ông Phụng chia sẻ: “Vợ chồng mình lớn tuổi nên việc HMTN có phần hạn chế. Đổi lại, mình thường động viên các con tham gia”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh-xác nhận: “Gia đình bà Trần Thị Kim Ánh, anh Nguyễn Văn Quý và ông Võ Văn Phụng là những tấm gương sáng trong phong trào HMTN. Những việc làm thiết thực của các gia đình này đã góp phần lan tỏa tinh thần thiện nguyện trong xã hội”.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.