Một mình chống chọi với khốn khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mẹ già mắc bệnh hiểm nghèo nằm liệt giường nhiều năm, vợ thường xuyên đau ốm, 2 con còn nhỏ, nhà không có đất sản xuất là gia cảnh bi đát của anh Siu Tuất (SN 1975, làng Anh, xã Ia Bang, huyện Chư Prông, Gia Lai).
Hình ảnh căn nhà thấp tè, xiêu vẹo, được quây tạm bằng những tấm tôn hoen rỉ nằm lọt thỏm ở cuối làng đủ để chúng tôi mường tượng ra cảnh nghèo của gia đình anh Tuất. Trên chiếc giường kê tạm là một phụ nữ nhỏ thó nằm lặng lẽ. Đó là chị Kpuih Ble-vợ anh Tuất. Chị Ble bị đau lưng nhiều ngày qua không đi lại được, trong khi đó anh Tuất phải tất bật chăm mẹ bị ung thư phổi, suy thận mãn tính ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.  
 Anh Siu Tuất chăm sóc mẹ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: H.T
Anh Siu Tuất chăm sóc mẹ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: H.T
Hoàn cảnh gia đình anh Tuất rất đáng thương. Bố mất sớm khi anh mới 7 tuổi, bà Siu Ít-mẹ anh-ở vậy nuôi con. Hiện nay, thu nhập của gia đình anh chủ yếu nhờ vào 2 sào ruộng nên cuộc sống rất khó khăn. Để có tiền nuôi con ăn học, hàng ngày, anh Tuất thường dậy sớm lo cơm nước cho vợ con rồi đi làm thuê từ sáng sớm đến tối mịt. Hơn 1 tháng qua, mẹ anh phải cấp cứu ở bệnh viện nên khó chồng khó. “Mỗi ngày, tôi đi làm thuê được 170 ngàn đồng. Số tiền này chẳng là bao khi mẹ già đang chống chọi với bệnh tật. Vợ đau cũng không dám nhập viện điều trị vì không có tiền”-anh Tuất ngậm ngùi.
Khi bệnh tình mẹ phát nặng, anh Tuất vay nóng bà con trong làng được 1 triệu đồng rồi thuê xe chở đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Thấy mẹ bớt đau, anh lại xin về vì không có tiền thuốc thang, viện phí. Cảm thương cảnh nghèo khổ, bệnh tật của mẹ con anh Tuất, các y-bác sĩ ở Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và người nhà thăm nuôi bệnh nhân cùng khoa mỗi người đã san sẻ chút tấm lòng giúp đỡ mẹ con anh lúc ngặt nghèo.
Hôm chúng tôi đến, bác sĩ Đào Xuân Toàn cho biết: “Mẹ anh Tuất bệnh rất nặng, hoàn cảnh gia đình lại vô cùng khó khăn. Vì thế, ngoài tích cực điều trị cho bà, các y-bác sĩ đã huy động mỗi người giúp đỡ một ít tiền mua tã, sữa và kêu gọi thêm những tấm lòng hảo tâm. Các điều dưỡng cũng thay nhau chăm sóc để anh Tuất có thời gian đi làm thuê kiếm tiền nuôi vợ đau ốm ở nhà. Được vài ngày thì anh lại lên bệnh viện chăm mẹ”.
 Bên giường bệnh của mẹ, chứng kiến sự tận tâm của các thầy thuốc cùng những tấm lòng thơm thảo dành cho, anh Tuất xúc động không nói nên lời. Nhưng trong anh cũng ngổn ngang bao điều trước hoàn cảnh quá ngặt nghèo của gia đình. 
Hơn lúc nào hết, gia đình anh Tuất rất cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để vượt qua cơn hoạn nạn. Mọi sự hỗ trợ dành cho gia đình anh xin liên hệ chị Nguyễn Thị Thanh Phương-điều dưỡng viên Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, số điện thoại 0989025778; hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.