Công an Ayun Pa: Quan tâm giúp đỡ người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để giúp đỡ người nghèo. Những việc làm tình nghĩa này đã tô đậm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.      

Quyên góp giúp học sinh nghèo đến trường

Gia đình anh Nay A (buôn Krai, xã Ia Rbol) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ anh đã qua đời do bệnh hiểm nghèo. Mặc dù thường xuyên đau ốm nhưng anh Nay A vẫn phải gắng gượng làm lụng nuôi 3 đứa con ăn học. Hai người con lớn của anh là Ksor Chương (18 tuổi) và Ksor Tương (13 tuổi) nhiều lần có ý định nghỉ học để bớt gánh nặng cho cha.

Trong một lần xuống địa bàn nắm tình hình an ninh trật tự, Thiếu tá Ksor HBơ Khắp-Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Nay A. Quyết tâm giúp Chương và Tương tiếp tục đến trường, Thiếu tá Ksor HBơ Khắp đã tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Công an thị xã đặt “Hũ tiết kiệm” tại đơn vị để cán bộ, chiến sĩ quyên góp ủng hộ. Sau thời gian ngắn đặt “Hũ tiết kiệm”, đơn vị đã có tiền giúp 2 em mỗi tháng 400.000 đồng để tiếp tục đến trường. Đại úy Mai Văn Năng-Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an thị xã-cho biết: Trên tinh thần tự nguyện, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ủng hộ 5-10 ngàn đồng để giúp các em. Nhiều người dân đến giải quyết công việc biết Công an thị xã đang quyên góp giúp 2 em cũng nhiệt tình tham gia ủng hộ. Tuy số tiền thu được không nhiều nhưng đã giúp các em theo đuổi ước mơ học tập. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều cảm thấy rất vui với việc làm đầy ý nghĩa này.

  Lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa trao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Rcom Phuen (Công an xã Ia Rbol) có hoàn cảnh khó khăn.                                                            Ảnh: H.T
Lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa trao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Rcom Phuen (Công an xã Ia Rbol) có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.T



Anh Nay A tâm sự: “Từ đầu năm 2018 đến nay, được Công an thị xã giúp đỡ cho các cháu tiếp tục đến trường, tôi cảm động lắm. Bà con trong buôn thấy vậy ai cũng mừng. Tôi luôn nhắc nhở các cháu cố gắng chăm ngoan, học giỏi để đáp lại sự thương yêu, quan tâm giúp đỡ của các cô chú Công an”.

Sau hơn 1 năm triển khai mô hình “Hũ tiết kiệm” tại Công an thị xã, đến nay đã có thêm 7 “Hũ tiết kiệm” đặt tại Công an các phường, xã trên địa bàn. Số tiền quyên góp được, Công an thị xã dùng để giúp đỡ nhiều gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.         

Nghĩa tình với nhân dân

Mới đây, trong một lần trao đổi với Thượng tá Mai Xuân Điển-Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, chúng tôi được biết: Trong thời gian qua, Công an thị xã đã quan tâm chia sẻ, giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 


Năm 2018, Công an thị xã Ayun Pa có 16 lượt tập thể và 40 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND thị xã khen thưởng. Công an thị xã cũng được Hội đồng Thi đua Khen thưởng Công an tỉnh xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018.
 

Gia đình chị Nay H'Yăh (buôn Phu Ma Mương, xã Ia Rtô) là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Công an thị xã Ayun Pa giúp đỡ. Chồng mất sớm, một mình chị H'Yăh phải gồng gánh nuôi 6 người con và 2 người cháu. Chị H'Yăh chia sẻ: “Nhà khó khăn, được Công an thị xã Ayun Pa hỗ trợ 2 con bò và ngày công làm chuồng bò, hàng rào quanh nhà, tôi phấn khởi lắm. Đây là tài sản lớn nhất của gia đình. Mấy đứa con ngoài giờ đi học đều phụ giúp mình chăm sóc bò”.

Hơn 1 năm trước, bà Ksor H'Gla (buôn Hoang II, xã Ia Sao) cũng được Công an thị xã hỗ trợ mua 700 m2 đất ruộng và 2 con bò. Nhờ đó, từ một hộ đặc biệt khó khăn, đến nay, gia đình bà đã thoát nghèo. Ông Ksor Jao-Trưởng thôn Hoang II-cho biết: “Buôn có một số hộ nghèo nhưng gia đình bà H'Gla hoàn cảnh khó khăn nhất. Chồng ốm đau chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi, kinh tế gia đình ngày càng cạn kiệt. Đến lúc chồng chết thì tài sản gia đình cũng chẳng còn gì. Bà H'Gla và 2 con sống nương tựa vào họ hàng, bà con trong buôn. Từ ngày được Công an thị xã giúp đỡ, kinh tế gia đình bà H'Gla từng bước phát triển, mọi người trong buôn ai cũng vui mừng. Chúng tôi cảm ơn lực lượng Công an thị xã rất nhiều”.

Được biết, để giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn, Công an thị xã Ayun Pa đã tranh thủ sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân. Đồng thời, đơn vị vận động cán bộ, chiến sĩ đơn vị quyên góp thông qua “Hũ tiết kiệm”, tổ chức giao lưu thể thao gây quỹ ủng hộ. Đến nay, đơn vị đã giúp đỡ 6 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã bằng hình thức hỗ trợ bò, đất sản xuất và sửa chữa, xây dựng nhà.

Thượng tá Mai Xuân Điển-Trưởng Công an thị xã-cho biết: Việc thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ với khó khăn của bà con trên địa bàn là trách nhiệm, cũng là cầu nối nhằm gắn kết nghĩa tình giữa lực lượng Công an thị xã và nhân dân. Qua đó, quần chúng nhân dân thêm tin yêu, hỗ trợ lực lượng Công an thị xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Những việc làm này còn giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có ý thức hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nỗ lực phấn đấu trong mọi lĩnh vực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hữu Trường - Hữu Văn

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.