Cậu học trò dân tộc Ca Dong đi du học Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hồ Minh Đức mồ côi cha từ năm lên 9 tuổi, là anh cả trong một gia đình nghèo có 4 anh em. Gia cảnh khó khăn, nhưng cậu học trò nghèo chưa hề nản chí.

Mồ côi cha từ nhỏ, Hồ Minh Đức (ở thôn 3, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) vẫn băng rừng lội suối đi học. Tính nhẫn nại của cậu học trò người dân tộc Ca Dong cuối cùng cũng được ghi nhận bằng một suất học bổng ĐH ở Nga.

 

Cậu học trò Hồ Minh Đức.
Cậu học trò Hồ Minh Đức.

Đức mồ côi cha từ năm lên 9 tuổi, là anh cả trong một gia đình nghèo có 4 anh em. Gia cảnh khó khăn, nhưng cậu học trò nghèo chưa hề nản chí. “Chỉ có học mới thay đổi được mọi thứ”, Đức khẳng định. Hằng ngày, Đức phải băng rừng, lội suối đi bộ với chặng đường dài hơn 2 km để đến trường.

Với bảng thành tích 9 năm liền là học sinh giỏi, năm 2014 Đức được nhà trường làm hồ sơ xét học bổng Vừ A Dính. Ngay sau đó, Đức được đặc cách tuyển thẳng vào Trường THPT Quốc Văn Sài Gòn, TP.HCM. Lại phải khăn gói xa nhà, lần này cách cả ngàn cây số. “Khi nghe tin được tuyển thẳng vào học tại TP.HCM, em rất vui nhưng cũng lo lắm. Vì sợ mình đi rồi, ở nhà không ai chăm sóc cho các em khi mẹ lên rẫy”, Đức tâm sự.

Xa nhà, một lần nữa cậu học trò Ca Dong khiến bạn bè thêm yêu mến khi liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi 3 năm liền. Đặc biệt hơn, Đức còn vinh dự được nhà trường xét chọn trao học bổng toàn phần Vừ A Dính đi du học 5 năm ở Nga với chuyên ngành vật lý kỹ thuật tại Trường ĐH Kỹ thuật quốc gia Moskva

Bauman. “Em mong muốn trở thành một nhà nghiên cứu, để có thể góp một phần công sức của mình vào sự phát triển chung của đất nước”, Đức chia sẻ. Để trang bị thêm ngôn ngữ tiếng Nga cho mình, Đức đã tìm đến trung tâm giảng dạy tiếng Nga tại TP.Đà Nẵng ôn luyện.

Thầy Võ Đăng Chín, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Don, vẫn nhớ rất rõ cậu học trò cũ ngoan hiền, được bạn bè và thầy cô yêu quý. “Vì mồ côi cha, gia đình lại khó khăn nên em ấy luôn biết cách phấn đấu. Có thể nói Đức là tấm gương cho rất nhiều học sinh trong trường noi theo”, thầy Võ Đăng Chín nói.

M.C/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa sắc màu tình nguyện

Lan tỏa sắc màu tình nguyện

(GLO)- Sau hơn 3 tháng phát động, hội thi vẽ tranh “Sắc màu tình nguyện” do Nhà Thiếu nhi và Hội đồng Đội TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Các họa sĩ “nhí” đã tái hiện sinh động hình ảnh hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa của lực lượng thanh thiếu nhi trong thời gian qua.
Chuối ép sấy dẻo Bà Bài: Cải tiến để vươn xa

Chuối ép sấy dẻo Bà Bài: Cải tiến để vươn xa

(GLO)- Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chị Trần Thị Mỹ Hạnh (tổ 6, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã khôi phục thành công thương hiệu chuối ép sấy dẻo Bà Bài của gia đình.
Thư chúc mừng 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Thư chúc mừng 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), chị Nguyễn Phạm Duy Trang-Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư gửi thư chúc mừng tới các đồng chí cán bộ phụ trách Đội các thời kỳ và các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng cả nước.
Ươm những “mầm xanh”

Ươm những “mầm xanh”

(GLO)- Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển sâu rộng, nhiều phong trào hay, mô hình sáng tạo được nhân rộng, góp phần ươm những “mầm xanh” tương lai.
Điều dưỡng viên-những cống hiến thầm lặng

Điều dưỡng viên-những cống hiến thầm lặng

(GLO)- Mỗi một bệnh nhân khỏe mạnh ra viện không chỉ nhờ sự chăm sóc, điều trị của các bác sĩ, mà còn nhờ sự chăm sóc tận tụy của các điều dưỡng. Công việc của điều dưỡng tuy âm thầm nhưng góp phần quan trọng trong việc giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe.