Cãi nhau với vợ bất thành, chồng dùng dao tự tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 15-2, Bệnh viện quận Tân Phú thông tin vừa phối hợp báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhân dân 115 cứu sống bệnh nhân tên N.V.S. (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú) bị đâm thấu tim với 3 vết thương hở.

 Bác sĩ đang chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân
Bác sĩ đang chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân



Theo lời kể của vợ bệnh nhân, vào sáng 14-2, vợ chồng chị có xảy ra cãi nhau và anh S. đã dùng dao nhọn tự đâm vào ngực phải. Ngay lập tức bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện quận Tân Phú.

Bác sĩ Lương Văn Sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trang da tái nhạt, mạch và huyết áp không đo được, vùng trước ngực có 3 vết thương (mỗi vết thương khoảng 1cm), bệnh nhân sốc mất máu do vết thương đâm thấu tim. Ngay lập tức, bệnh viện báo động đỏ nội viện, Khoa siêu âm đến siêu âm tim tại giường đánh giá có dịch trong màng tim; Khoa ngoại và Khoa nội hội chẩn kết quả bệnh nhân choáng mất máu..

Đánh giá tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng, nguy kịch không thể chuyển viện được. Bệnh viện đã thực hiện báo động đỏ liên viện tới Bệnh viện Nhân dân 115, song song đó các bác sĩ xử lý tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng cho ca phẫu thuật như: truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch để nâng huyết áp bệnh nhân, chuẩn bị máu, làm các xét nghiệm tiền phẫu, phòng mổ,...

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, da niêm hồng, ống dẫn lưu ở màng tim còn ra dịch ít, nước tiểu nhiều, mạch và huyết áp ổn định, không sốt.

Thành An (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.