Bích Phương tiết lộ lý do chưa từng tham gia chương trình truyền hình thực tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Bích Phương thừa nhận mình không tham gia các chương trình truyền hình thực tế vì cảm thấy bản thân là người hướng nội, không phù hợp với việc giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, việc tham gia Hành trình rực rỡ cùng các nghệ sĩ Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Thúy Ngân... đã giúp cô thay đổi suy nghĩ đó.

Vừa qua, Bích Phương gây bất ngờ khi lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình thực tế sau hơn một thập niên vào showbiz. Tại buổi họp báo ra mắt Hành trình rực rỡ, nữ ca sĩ chia sẻ về cơ duyên tham gia show cũng như tiết lộ những trải nghiệm thú vị cùng dàn nghệ sĩ.

Giọng ca Đi đu đưa đi cho hay: "Là nghệ sĩ hoạt động khá lâu trong nghề nhưng có thể chưa có duyên, nên Hành trình rực rỡ là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên tôi tham gia. Thậm chí với vị trí khách mời, tôi cũng chưa bao giờ được trải nghiệm các chương trình như vậy. Ngay khi bước vào chương trình, cảm giác đầu tiên của tôi là rất lo lắng. Hôm đầu đi quay, đứng trước rất nhiều ống kính tôi bị "khớp", gần như không nói chuyện được với mọi người".

Bích Phương lần đầu tham gia chương trình thực tế sau hơn 10 năm làm nghề khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Ảnh: M.K

Bích Phương lần đầu tham gia chương trình thực tế sau hơn 10 năm làm nghề khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Ảnh: M.K

Theo Bích Phương, cô thường được khán giả biết đến như một người rất hoạt ngôn, "mồm năm miệng mười", có thể ngồi nói chuyện từ sáng đến tối, nhưng không hiểu vì sao khi vào chương trình, cô giống như một hòn đá, không thể nói được. Cô cũng được các đồng nghiệp như nam ca sĩ Isaac, diễn viên Thúy Ngân động viên tinh thần, chia sẻ những bí kíp làm sao để có thể hòa nhập nhanh nhất.

Chủ nhân hit Bùa yêu kể lại: "Thời gian đầu tôi suy sụp lắm, vì mọi chuyện không như mình tưởng tượng và cảm thấy khó quá, không biết có làm nổi không. Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua với những hành trình mới cùng mọi người, tôi cảm thấy rất may mắn. Với một người chưa có kinh nghiệm gì mà được tham gia một chương trình hay và ý nghĩa như thế này, tôi không biết mình có thể cống hiến nhiều cho khán giả hay không, mọi người sẽ thấy tôi hay hoặc dở, nhưng với riêng bản thân, tôi có cảm giác mình trưởng thành hơn, học thêm rất nhiều khái niệm mới và phát hiện ra nhiều bản năng bên trong mà mình tưởng mình không có".

Bích Phương thừa nhận khó thích nghi và hòa nhập cùng các nghệ sĩ trong ngày đầu tham gia Hành trình rực rỡ. Ảnh: M.K

Bích Phương thừa nhận khó thích nghi và hòa nhập cùng các nghệ sĩ trong ngày đầu tham gia Hành trình rực rỡ. Ảnh: M.K

Bích Phương bộc bạch trong suốt quá trình đồng hành cùng ê kíp, khi tham gia các thử thách khó, trải nghiệm nhiều trò chơi vui nhộn cùng người dân, thử sức những công việc như đồng áng, chài lưới..., cô nhận ra mình có rất nhiều nội lực. Nhờ chương trình, nữ ca sĩ thấu hiểu bản thân nhiều hơn. "Tôi nghĩ đây là một dấu mốc quan trọng và tin rằng sau chương trình tôi sẽ thay đổi bản thân, trưởng thành rất nhiều", cô khẳng định.

Trước câu hỏi của Báo Thanh Niên về lý do và động lực thôi thúc Bích Phương tham gia chương trình sau suốt một thời gian dài lựa chọn con đường khép kín, giọng ca gốc Quảng Ninh bộc bạch: "Lý do tôi tham gia Hành trình rực rỡ sẽ hơi cá nhân một chút. Tôi luôn tự mặc định là một người hướng nội, không giao tiếp xã hội nhiều, cũng không có nhiều mối quan hệ bạn bè và đồng nghiệp, hầu như tôi chỉ ở nhà thôi. Sau 2 năm dịch, thậm chí tôi còn ở nhà nhiều "kinh khủng khiếp" luôn, tôi thích nghi với chuyện giãn cách, hết dịch nhưng tôi vẫn cách ly xã hội".

Cô nói thêm: "Cho đến khi tôi tham gia chương trình Sóng, nó như là một cái duyên vậy. Tôi được gặp gỡ các anh chị em đồng nghiệp, lên sân khấu thử làm MC, giao tiếp với mọi người, tôi có cảm giác đây là thời điểm mà mình cần phải thay đổi. Tôi thấy giống như mình bị phong ấn, bên trong có nguồn năng lượng rất lớn nhưng bị dồn nén, tôi cũng không hiểu vì sao".

Bích Phương cho biết sau khi hết giãn cách, cô vẫn "cách ly xã hội", chỉ toàn ở nhà. Ảnh: M.K

Bích Phương cho biết sau khi hết giãn cách, cô vẫn "cách ly xã hội", chỉ toàn ở nhà. Ảnh: M.K

Bích Phương thừa nhận hơn 10 năm trong nghề, cô hầu như không tham gia các chương trình truyền hình thực tế, vì nghĩ mình sẽ không có khả năng hòa nhập với mọi người. Cô tham gia chương trình lần này để xác nhận rằng bản thân có thật sự là người hướng nội như thế không, có thật sự không cần các mối quan hệ xã hội không, hay là bên trong vẫn có khao khát nhưng lại không nhìn nhận nó.

Trước câu hỏi bản thân có cảm thấy bị tách biệt so với những nghệ sĩ giàu năng lượng, có nhiều kinh nghiệm đi show hay không, Bích Phương đáp: "Ngày tham gia chương trình, tôi cảm thấy hình như mình không phù hợp với giao tiếp xã hội. Tập đầu tiên, tôi như sống một mình trong một thế giới. Những người năng lượng mạnh như anh Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm truyền năng lượng nhưng tôi không nhận được. Mọi người càng cố hỗ trợ thì tôi càng “khớp”. Khi đã bắt đầu thích nghi và chứng kiến sự cống hiến của mọi người, tự nhiên nhận thức của tôi thay đổi".

Có thể bạn quan tâm

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam”. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa nữ ca sĩ gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

(GLO)- Lê Hạ Anh (SN 1995, quê Gia Lai) là nữ chính duy nhất trong “Mưa đỏ”-bộ phim chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có dịp trò chuyện cùng cô để nghe chia sẻ về vai diễn này cũng như những dự định sắp tới.

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

(GLO)- MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của ca sĩ Tùng Dương đã tạo nên cơn sốt mới trong làng nhạc Việt khi đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu. Việc làm mới ca khúc vốn đã đạt tỷ view trước đó là một nỗ lực lớn của nam ca sĩ, khẳng định đẳng cấp của giọng ca divo này.

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

(GLO)- Ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hút đông đảo khán giả, khơi gợi nhiều cảm xúc đẹp về giá trị của hòa bình, độc lập.

null