Bayern Munich và Real Madrid rủ nhau thua sốc tại Champions League

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Bayern Munich và Real Madrid cùng thất bại trong chuyến làm khách đến sân của Aston Villa và Lille chính là hai cú sốc lớn nhất của lượt trận thứ nhì vòng bảng Champions League.

Lần đầu gặp nhau ở đấu trường Champions League (nếu không tính trận chung kết Cúp C1 châu Âu 1982 mà Bayern Munich thua chung cuộc 0-1), Aston Villa bị đánh giá thấp hơn nhiều so với "Hùm xám Bavaria", cho dù họ có lợi thế được chơi trên sân nhà Villa Park.

Hàng công khủng của Bayern Munich bất lực tìm kiếm bàn thắng ở Villa Park
Hàng công khủng của Bayern Munich bất lực tìm kiếm bàn thắng ở Villa Park

Thế nhưng chính đội bóng nước Anh do HLV Unai Emery – người có nhiều kinh nghiệm đánh bại Bayern Munich – dẫn dắt lại thi đấu sòng phẳng và suýt có bàn mở tỉ số ngay ở phút 22. Chỉ tiếc là bàn thắng của Pau Torres lạikhông được công nhận do đồng đội Jacob Ramsey đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Thủ thành Emiliano Martinez hóa giải mọi đường bóng tấn công của đội khách Bayern
Thủ thành Emiliano Martinez hóa giải mọi đường bóng tấn công của đội khách Bayern

Rất nhiều cơ hội được Bayern Munich tạo ra sau đó và trong phần lớn thời gian trận đấu. Chỉ tiếc là hàng công do Harry Kane dẫn dắt lại không thể xuyên thủng mành lưới của thủ môn Emiliano Martinez. Anh thi đấu rất hay ở trận này với ít nhất 7 tình huống cứu thua xuất sắc.

Siêu dự bị Jhon Duran lần thứ 5 ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị
Siêu dự bị Jhon Duran lần thứ 5 ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị

Không hề lép vế trước đối thủ rất mạnh, Aston Villa thi đấu giằng co, rình rập và thành quả đã đến theo cách khó ngờ nhất.

Phút 79, Pau Torres tung đường chuyền dài từ phần sân nhà và cầu thủ vào thay người Jhon Duran dứt điểm quyết đoán khi phát hiện thủ thành Manuel Neuer băng lên quá cao.

Bàn thắng đẹp mắt như một siêu phẩm đã mở tỉ số trận đấu và cũng là bàn ấn định kết quả chung cuộc 1-0 của cuộc chiến trên sân Villa Park.

Aston Villa toàn thắng hai trận mở màn vòng bảng
Aston Villa toàn thắng hai trận mở màn vòng bảng

Với hai lượt trận mở màn toàn thắng, Aston Villa duy trì vị trí trong nhóm 6 đội dẫn đầu vòng bảng Champions League, kết quả chẳng ai nghĩ tới khi "The Villans" lần đầu trở lại đấu trường châu Âu sau nhiều năm.

Trong khi đó, Bayern Munich nhận thất bại đầu tiên của mùa giải tính chung mọi đấu trường, tiếp theo sau việc bị Leverkusen cầm hòa tại Bundesliga cuối tuần qua.

Bayern Munich ngã ngựa, đương kim vô địch Real Madrid cũng chịu chung số phận khi đến làm khách tại sân Pierre Mauroy của Lille, đội xếp hạng 4 tại Ligue 1 mùa trước và phải dự tranh Champions League từ vòng sơ loại thứ ba.

Thủ thành Andriy Lunin có ngày vất vả trước các chân sút Lille
Thủ thành Andriy Lunin có ngày vất vả trước các chân sút Lille

Được đánh giá cao hơn rất nhiều so với chủ nhà Lille, Real Madrid tổ chức tấn công trong phần lớn thời gian hiệp 1 nhưng không tìm được đường vào khung thành đối phương.

Sự hoang phí của dàn sao Vinicius, Jude Bellingham, Endrick đã khiến "Kền kền trắng" phải trả giá.

Hàng tấn công toàn ngôi sao của Real Madrid hoàn toàn tắt tiếng tại Pierre Mauroy
Hàng tấn công toàn ngôi sao của Real Madrid hoàn toàn tắt tiếng tại Pierre Mauroy

Phút 45, Edon Zhergova sút phạt cho Lille từ ngoài vòng cấm, bóng chạm tay Eduardo Camavinga và trọng tài quyết định cho Lille được hưởng quả phạt đền sau khi tham khảo VAR.

Jonathan David lập công trên chấm đá phạt 11m và Lille duy trì cách biệt mong manh này đến hết trận, bất chấp Real Madrid tung hết lực lượng tốt nhất vào sân trong hiệp 2, kể cả siêu sao Kylian Mbappe.

Eduardo Camavinga sắm vai "tội đồ" của Real Madrid trận này
Eduardo Camavinga sắm vai "tội đồ" của Real Madrid trận này
Jonathan David lập công trên chấm 11m cho Lille
Jonathan David lập công trên chấm 11m cho Lille

Nhà đương kim vô địch châu Âu có thể sẽ không quá lo lắng với cú sẩy chân này nhưng thất bại đầu tiên của mùa giải chắc chắn sẽ còn khiến HLV Carlo Ancelotti đau đầu tìm giải pháp chấn chỉnh phong độ kém cỏi của dàn cầu thủ ngôi sao.

Theo Đông Linh - Ảnh: Reuters (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đưa tinh hoa võ Việt vươn xa

Đưa tinh hoa võ Việt vươn xa

(GLO)- Sau hơn 1 tuần tranh tài sôi nổi tại TP. Pleiku, Giải Vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 33 đã khép lại với những dấu ấn đáng nhớ. Những đổi thay về luật thi đấu, độ tuổi, hạng cân, trang phục của vận động viên (VĐV)... được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt để đưa tinh hoa võ Việt vươn xa.

Hoàng Anh Gia Lai chia điểm trong trận cầu không bàn thắng

Hoàng Anh Gia Lai chia điểm trong trận cầu không bàn thắng

(GLO)-

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có một trận cầu đầy tự tin trước đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định (TXNĐ) ở vòng 3 V.League 2024-2025 vào chiều 28-9. Song mạch thắng của họ đã dừng lại khi phải chia điểm sau trận hòa không bàn thắng trên sân Pleiku.

Man.City bắt đầu thời kỳ mới

Man City bắt đầu thời kỳ mới

Đây là thời kỳ không có Rodri ở khu giữa sân. Chưa bao giờ Man.City đối diện với hoàn cảnh này: mất một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi (vì chấn thương), có thể là nguyên mùa bóng! Ảnh hưởng như thế nào?
Bóng chuyền Việt tranh tứ kết Cúp châu Á

Bóng chuyền Việt tranh tứ kết Cúp châu Á

Góp mặt tại giải đấu mà mùa trước tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, LPBank Ninh Bình và Hóa chất Đức Giang bảo đảm có ít nhất một đại diện bóng chuyền Việt Nam vào đến bán kết AVC Women's Club 2024.