Bắt người bố đánh đập, ép hai con 'bịa đặt' chuyện loạn luân để quay video

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 18-10, Cơ quan CSĐT Công an TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Văn Hùng (30 tuổi, trú tại khu 2, phường Hà An, TX Quảng Yên) về hành vi bạo hành trẻ em.
 Bị can Ngô Văn Hùng tại cơ quan Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: Công an thị xã Quảng Yên cung cấp
Bị can Ngô Văn Hùng tại cơ quan Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: Công an thị xã Quảng Yên cung cấp
Theo tài liệu điều tra, ngày 17-10, sau khi sử dụng chất kích thích, Hùng đánh đập, nhốt hai con nhỏ sau đó bắt các con phải nói những thông tin bịa đặt về việc ông nội có quan hệ bất chính với mẹ của các bé.
Hùng lấy điện thoại quay video lại sau đó tung lên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng khẳng định nội dung video Hùng tung lên mạng xã hội là do dàn dựng, không đúng sự thật.
Trước đó vào ngày 2-10, Ngô Văn Hùng cũng đã dùng dao chém bố mẹ đẻ và vợ khiến ông Ngô Văn Ng. (55 tuổi, bố đẻ Hùng) đứt 2 ngón tay cái, bà Trần Thị Th. (51 tuổi, mẹ đẻ Hùng) và chị Vũ Thị Như Q. (29 tuổi, vợ của Hùng) lao vào can ngăn bị thương.
Hùng đã bị cơ quan công an tạm giữ khẩn cấp, nhưng do không lấy được lời khai của các nạn nhân (là bố mẹ đẻ và vợ Hùng), cơ quan công an tạm cho nghi phạm về.
Đến ngày 17-10 lại xảy ra vụ việc trên. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan Công an đã quyết định tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Ngô Văn về hành vi bạo hành trẻ em.
Theo người nhà Hùng, nghi phạm này nhiều lần có biểu hiện "ngáo đá" (rối loạn thần kinh do dùng ma tuý đá) dẫn đến ảo giác.
Hùng cũng thường dựng chuyện vợ có quan hệ bất chính với nhiều người, sau đó đánh đập và bạo hành vợ.
TIẾN THẮNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.