Bài hát chủ đề World Cup 2018 gây tranh cãi trái chiều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau hai tuần ra mắt, ca khúc chủ đề "Live it up" của Giải bóng đá lớn nhất hành tinh nhận nhiều ý kiến khen chê từ dư luận.

 



Ngày 24-5, Live It Up - ca khúc chủ đề World Cup 2018 chính thức ra mắt người hâm mộ. Lời bài hát được viết bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha do các nghệ sĩ Will Smith, Nicky Jam, Era Isterefi thể hiện.

Trái ngược với kỳ vọng, Live It Up nhận nhiều lời chê bai sau hai tuần. Trên kênh Youtube, bài hát này có tới 48.000 lượt “dislike” cùng các ý kiến trái chiều.

Người hâm mộ bức xúc: “Cái quái gì vậy? Chẳng khác nào một vở kịch kệch cỡm! Tôi chờ đợi nhiều hơn thế”. Người khác cho rằng lời bài hát nhạt nhòa, không toát lên được tinh thần của Giải vô địch bóng đá thế giới.

Theo người hâm mộ, các nét đẹp văn hóa của nước chủ nhà là Nga năm nay không được tôn vinh nhiều trong ca khúc. "Tôi không thích bài hát này. Phần thể hiện năm 2010 do Shakira thể hiện hay hơn nhiều", một người bình luận.

Bên cạnh đó, số người khác lên tiếng ủng hộ Live It Up: "Họ mang đến một làn sóng mới cho mùa World Cup năm nay. Tôi nhất định sẽ theo dõi hết các phần thi đấu vì màu sắc đặt biệt này".

Trước làn sóng chê bai, tờ Independent nhận định lời bài hát khá đơn giản, mang thông điệp chung chung. World Cup năm nay sẽ không mấy ấn tượng nếu có ca khúc chủ đề như vậy.

Trước đó, khi tờ BBC xác nhận Will Smith sẽ góp giọng trong ca khúc này, anh bị dân mạng ngờ vực khả năng ca hát. "Đoạn rap do Will Smith thể hiện có phần rời rạc, không nghe nổi", một người bình luận.

Ngôi sao 49 tuổi là một diễn viên, rapper, nhà sản xuất. Trong sự nghiệp, anh từng ra mắt album cá nhân nhưng không được đánh giá cao.

Trong khi đó, giọng hát của Era Istrefi và Nicky Jam được người hâm mộ khen ngợi "tuyệt vời".

World Cup 2018 diễn ra ở Nga vào tháng 6. Will Smith cùng hai người cộng sự thể hiện bài hát trong ngày khai mạc giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đó, ca sĩ Shakira và Jennifer Lopez được lựa chọn ở vai trò này tại World Cup năm 2010 (Waka Waka) và 2014 (We Are One).

Nhật Lam (zing)

Có thể bạn quan tâm

Gặp gỡ Hermosa trước thềm Mega Concert

Gặp gỡ Hermosa trước thềm Mega Concert Gia Lai

(GLO)- Trước thềm khai mạc năm du lịch quốc gia  - Gia Lai 2026, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc gặp gỡ chớp nhoáng nhưng cũng đầy thú vị với Hermosa, nhóm nhạc nổi bật trong Vũ trụ Say Hi sẽ tham gia Mega Concert đêm 28-3. 

Đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn” thu hơn 300 triệu đồng để làm thiện nguyện

Đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn” thu hơn 300 triệu đồng để làm thiện nguyện

(GLO)- Tối 1-3, tại Công viên Văn hóa Đồng Xanh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) diễn ra đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn”. Ban tổ chức đêm nhạc đã thu được hơn 300 triệu đồng từ bán vé để thực hiện các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai và một số địa phương khác.

MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh đạt 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số sau 1 tháng ra mắt

MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh đạt 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số sau 1 tháng ra mắt

(GLO)- Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng lượt xem của các nội dung liên quan đến MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh đã đạt 1 tỷ, trong đó phần lớn đến từ nội dung do người dùng sáng tạo (UGC) với 965 triệu lượt xem, bên cạnh 43,3 triệu lượt xem từ nội dung chính thức (PGC).

Kể chuyện Tây Sơn bằng ngôn ngữ điện ảnh

Kể chuyện Tây Sơn bằng ngôn ngữ điện ảnh

(GLO)- Xuân về trên quê hương “đất Võ, trời Văn”, câu chuyện về 3 người con quê gốc Bình Định: Phan Phúc, Võ Đức và Đỗ Khôi (hiện đang sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh) bỗng trở nên ấm áp lạ thường, khi cùng nhau thực hiện bộ phim dã sử Tây Sơn thất hổ tướng.

null