Bà già yếu chăm cháu liệt nửa người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Rơ Châm Chiên (SN 2003, trú tại làng Krái, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah) không may bị tai nạn giao thông gây chấn thương cột sống, viêm đa dây thần kinh dẫn đến liệt 2 chân. Tình cảnh ấy khiến gia đình em Chiên ngày càng khánh kiệt.
Bà A Nhét (66 tuổi, bà ngoại Rơ Châm Chiên) bộc bạch: “Mấy tháng nay, tôi sức cùng lực kiệt vì vừa chăm sóc cháu ở bệnh viện, lại phải tất bật lo cho chồng bị bệnh tâm thần ở nhà. Nhiều lúc tôi không còn chịu đựng được nữa, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nhìn cháu tuổi còn trẻ, giờ nằm một chỗ nên tôi lại phải gắng gượng, tự động viên mình cố gắng làm chỗ dựa cho cả gia đình. Mấy ngày nay, mẹ cháu Chiên thấy tôi đau ốm nên có về trông nom hộ tôi”.
Bà A Nhét chăm sóc cháu ngoại Rơ Châm Chiên. Ảnh: H.P
Bà A Nhét chăm sóc cháu ngoại Rơ Châm Chiên. Ảnh: H.P
Gạt vội hàng nước mắt, bà A Nhét kể: Chiên sinh ra đã mồ côi cha. Sau đó, mẹ đi lấy chồng khác nên Chiên sống với ông bà ngoại. Chiên rất ngoan, biết nghe lời và thương ông bà lắm. Khi bà còn khỏe, Chiên được đi học để biết cái chữ. Nhưng đến năm lớp 8, Chiên đành phải nghỉ học để phụ giúp ông bà. Ngày 1-10-2019, Chiên bị tai nạn giao thông làm gãy cột sống, chèn ép tủy nên liệt 2 chân. Gia đình đã phải chạy chữa nhiều nơi, rất tốn kém.
“Tôi chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền chữa bệnh cho cháu. Từ lúc cháu bị tai nạn đến giờ, chi phí đã hơn 100 triệu đồng. Tôi đành phải bán mảnh đất sản xuất duy nhất của gia đình để lấy tiền trả nợ và lo liệu chi phí mỗi lần đi viện. Hiện Chiên đã về nhà nhưng vẫn phải thường xuyên chạy chữa. Giờ tôi không còn tiền bạc cũng như sức khỏe để lo cho cháu nữa rồi”-bà A Nhét nói trong nỗi bất lực.
Cảm thương trước hoàn cảnh của gia đình Rơ Châm Chiên, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã chung tay hỗ trợ một phần để gia đình em vơi bớt khó khăn. Ông Huỳnh Tấn Bộ-Chủ tịch UBND thị trấn Phú Hòa-cho biết: “Từ ngày cháu Chiên bị tai nạn, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, kêu gọi các ngành, đoàn thể và bà con làng Krái đóng góp để giúp cháu có tiền phẫu thuật. Vừa rồi, chúng tôi đã cử cán bộ xuống tận nhà thăm hỏi, tặng quà và hướng dẫn các thủ tục để làm chế độ hỗ trợ cho gia đình cháu; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu Chiên có thêm điều kiện chữa bệnh”.
Trước hoàn cảnh đáng thương của em Rơ Châm Chiên, mới đây, Bí thư Huyện ủy Chư Pah Đoàn Bảy đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên và tặng quà. Ông cũng không quên kêu gọi các tập thể, cá nhân hảo tâm dang tay giúp đỡ đối với hoàn cảnh ngặt nghèo này. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ Báo Gia Lai-2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (gặp chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
HÀ PHƯƠNG 

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.