8 địa điểm leo núi đáng sợ nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong cuốn sách mới, cặp vợ chồng đại sứ thương hiệu của The North Face đã tiết lộ những điểm leo núi đáng sợ nhưng thú vị, dành cho những ai ưa mạo hiểm và thích khám phá.
 

 

Les Calanques, Marseille, Pháp: James Pearson và Caroline Ciavaldini là đại sứ thương hiệu của The North Face. Họ đã dành hơn một thập kỷ để chinh phục các vách đá trên khắp thế giới. Trong cuốn sách mới phát hành của mình, họ chia sẻ rằng Les Calanques là địa điểm nổi tiếng với những người leo núi vì có những vách đá dựng đứng của La Grotte de l'hermite và l'Ours. Trên các vách đá có những móc vịn bằng sắt tạo thành những con đường leo núi đặc biệt và là thách thức phổ biến trong những năm 1990.
 

 

Salto Angel, Venezuela: Salto Angel là một thác nước ở Venezuela cao gần 1.000 m và là thác nước cao nhất thế giới. Nhóm những nhà thám hiểm nhanh nhất đã chinh phục thác nước bằng 12 ngày sống và leo lên vách đá. Trong 25 năm chỉ có 4 nhóm các nhà leo núi vượt thác Salto Angel. James và Caroline chia sẻ rằng đi đến nơi này là một “hành trình mệt mỏi” nhưng thú vị. Khi leo lên vách đá, bạn sẽ mất liên lạc với thế giới, xung quanh là rừng Amazon, biển mây và hàng nghìn tia sáng lấp lánh từ thác nước khi mặt trời lên.  
 

 

Sa mạc Ennedi, Chad: Chad là một trong những khu vực mới nhất và xa xôi nhất mà các nhà leo núi khám phá trong những năm gần đây. Khu vực này có ít thảm thực vật và các nhà leo núi cần có khả năng đối phó với nhiệt độ cực đoan khi đến đây. Sau bốn ngày lái xe từ N'Djamena, các cấu trúc đá được mệnh danh là tường thành sa thạch bắt đầu hiện ra và thôi thúc các nhà thám hiểm. Hình ảnh lạ lùng của các khối đá giữa sa mạc khô cằn có sức hút đặc biệt với các nhà leo núi.  
 

 

Kinabalu, Malaysia: Donkey Ear là nơi có những tuyến đường vách đá đẹp nhất của Kinabalu. Caroline và James nói rằng Kinabalu là một thế giới tĩnh lặng và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Thời tiết ở đây lạnh và các nhà thám hiểm cần tận dụng khoảng thời gian có mặt trời để chinh phục những tuyến đường của mình.
 

 

Devil's Bay Newfoundland, Canada: Devil's Bay ở Newfoundland, Canada, có các tuyến đường leo núi tuyệt vời. Caroline và James chia sẻ trong cuốn sách rằng vịnh Devil là một nơi kỳ diệu và huyền bí. Nơi đây mang đến cho du khách cảm giác giống như "địa ngục" trên trái đất, nhưng nếu may mắn, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận những con đường mới cũng như một số vách đá khổng lồ thách thức những người leo núi.
 

 

White Rim, công viên quốc gia Canyonlands, Utah, Mỹ: White Rim ở Canyonlands nổi tiếng với Standing Rock, Washer Woman và Block Top, mỗi năm thu hút hàng nghìn nhà leo núi trên thế giới. Bên cạnh đó, ẩn trong công viên là một thế giới hoàn toàn khác biệt, thu hút một lượng lớn những nhà leo núi off-width, một dạng leo núi theo các vết nứt trên đá và sử dụng kỹ thuật leo núi chuyên dụng để di chuyển.
 

 

Thung lũng Elbe, Decin, Cộng hòa Séc: Thung lũng Elbe tự hào có một cảnh quan đẹp với những vách đá lịch sử. Các vách đá Dolni Zleb ở thung lũng này nhìn ra sông Elbe và bao quanh bởi rừng thông dày, đã được nhiều nhà leo núi chinh phục. Ngoài ra, nơi đây còn trang bị dây cáp, các thiết bị an toàn cùng những đinh sắt trên vách đá nhằm hỗ trợ tối đa cho người leo núi.
 

 

Metéora, Kalabaka, Hy Lạp: Meteora nổi tiếng nhất với các tu viện chính thống, nằm trên tháp ở trung tâm Hy Lạp. Đến Meteora leo núi, du khách có 2 lựa chọn giữa các tuyến đường "hiện đại" có đai sắt và các tuyến đường cũ, được gọi là "kinh điển". Trong đó, tuyến đường leo núi đặc biệt nhất có thể kể đến là ngọn tháp Spindle, cao 50 m. Độ khó của Spindle nằm ở việc ngọn tháp mỏng và trong 5 m đầu tiên khi leo hầu như không có hốc đá để bám vào. 

Oanh Vũ/zing

Có thể bạn quan tâm

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

null