Đak Đoa làm tốt công tác xóa nhà tạm cho người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công còn khó khăn về nhà ở luôn được huyện Đak Đoa quan tâm. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã xây mới 29 nhà và sửa chữa 14 nhà ở cho gia đình người có công với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Chúng tôi đến thăm ngôi nhà xây được hoàn thành vào cuối tháng 4 vừa qua của gia đình bà Hlớp (SN 1936, làng Kdập, xã Hneng, huyện Đak Đoa). Nhìn bước đi chậm chạp, nặng trĩu của bà Hlớp, chúng tôi biết bà đã rất yếu. Trước khi có ngôi nhà mới, bà sống cùng gia đình người con gái là chị Khăi trong ngôi nhà tôn ọp ẹp được làm từ năm 1995.

 

Từ đầu năm đến nay, huyện Đak Đoa đã xây mới và sửa chữa 43 ngôi nhà cho người có công.                                       Ảnh: P.V
Từ đầu năm đến nay, huyện Đak Đoa đã xây mới và sửa chữa 43 ngôi nhà cho người có công. Ảnh: P.V

Cuộc sống của chị Khăi cũng vô cùng vất vả khi chồng qua đời, đứa con trai làm trụ cột trong gia đình bị tai nạn giao thông phải nằm liệt một chỗ. Mọi gánh nặng cơm áo đều chất lên đôi vai của chị. Vì vậy, mong muốn người mẹ từng phải chịu cảnh tù đày trong kháng chiến được ở trong ngôi nhà khang trang, thoáng mát hơn là ước mơ khá xa vời của chị Khăi. “Khi được tin Nhà nước hỗ trợ tiền để xây nhà cho mẹ, mình rất vui. Mình cũng cố gắng góp thêm 20 triệu đồng để ngôi nhà được rộng rãi và đẹp hơn. Bây giờ mình mong mẹ sẽ khỏe mạnh để sống cùng con cháu trong ngôi nhà mới này”-chị Khăi chia sẻ.

Cũng vừa hoàn thành vào dịp cuối tháng 4 vừa qua, ngôi nhà mới của ông Blum (SN 1930, ở làng Kdập, xã Hneng) vững chãi nằm ngay trước ngôi nhà sàn cũ nhỏ bé. Tập tễnh chống gậy ra đón chúng tôi, ông Blum khẽ nhăn nhó bởi bệnh khớp khiến bàn chân của ông sưng húp, đau nhức suốt một tháng rồi chưa khỏi. Nhưng rồi ông lại cười tươi khi nói về ngôi nhà vừa được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng để xây mới. “Nếu không có Nhà nước giúp đỡ, chắc không bao giờ mình có được ngôi nhà như thế này bởi bây giờ mình sống cùng con trai, mà gia đình con trai cũng vất vả lắm, đất không có nhiều, phải đi làm thuê kiếm thêm thu nhập”-ông Blum nói. Ngoài tiền được hỗ trợ, gia đình con trai ông Blum cũng đóng góp thêm 15 triệu đồng để cho ngôi nhà được khang trang hơn.

Trong thời gian qua, huyện Đak Đoa đã chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tập trung huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ người có công xây mới và sửa chữa nhà ở. Ngoài nguồn tiền hỗ trợ và gia đình đóng góp, mỗi ngôi nhà được hoàn thiện còn có công giúp đỡ của anh em họ hàng, làng xóm, các đơn vị bộ đội, đặc biệt là Quân đoàn 3. Với sự chung tay ấy, mỗi gia đình đã tiết kiệm được chi phí thuê nhân công, có điều kiện để mua thêm vật liệu xây dựng, giúp ngôi nhà thêm rộng rãi và đảm bảo chất lượng. Từ đầu năm đến nay, bằng nhiều nguồn lực, huyện Đak Đoa đã xây mới và sửa chữa 43 ngôi nhà cho các gia đình có công với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.

Trao đổi với P.V, ông Lê Quang Thanh-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa, cho biết: “Đến nay, hầu hết nhà xây mới và sửa chữa cho các gia đình người có công đã được nghiệm thu, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng. Đây là một trong những nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa động viên, khích lệ các gia đình người có công còn khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời là cách để các thế hệ, đơn vị thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình người có công với cách mạng”.

Phương Vi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.