"Hãy giúp em vươn tới ước mơ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ước mơ trở thành chàng kỹ sư tin học khi dự định thi vào Khoa Công nghệ-Thông tin của Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh của em Huỳnh Hoàng Kha (lớp 12A1, Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Kbang) có thể sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nếu không có sự tiếp sức chung tay của cộng đồng, của những nhà hảo tâm. Căn bệnh viêm khớp háng mà em bị từ 7 năm nay giờ trở nặng, lại thêm bệnh dính cột sống khiến em phải nằm bệnh viện để điều trị, việc học dở dang.
 

Gần 1 tuần nay, cô giáo Huỳnh Thị Thúy Oanh luôn túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cho em trai của mình. Ảnh: M.T
Gần 1 tuần nay, cô giáo Huỳnh Thị Thúy Oanh luôn túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cho em trai của mình. Ảnh: Minh Triều

Nhìn vào kết quả học tập của Kha thì ước mơ kia không phải là quá xa vời. Tuy phải gánh chịu những cơn đau liên hồi từ căn bệnh quái ác nhưng liên tục nhiều năm liền Kha đều là học sinh giỏi đứng đầu lớp. Kha luôn có mặt trong đội tuyển thi học sinh giỏi của trường, trong các kỳ thi tin học trẻ của tỉnh. Em cũng sở hữu nhiều giải thưởng như giải ba về giải toán trên máy tính Casio; giải khuyến khích môn Vật lý của tỉnh; giải ba, giải khuyến khích học sinh giỏi Tin học năm lớp 10 và 11; giải khuyến khích Hội thi tin học trẻ năm học 2013-2014 tỉnh Gia Lai.

Thế nhưng ước mơ của em khó có thể trở thành hiện thực khi hoàn cảnh gia đình đã khó khăn lại càng trở nên kiệt quệ vì những chi phí chữa bệnh cho em. Thời gian đầu chữa trị, em được mẹ, chị thay phiên đưa đi khám bệnh ở TP. Hồ Chí Minh. Để tiết kiệm chi phí đi lại, gần 4 năm qua, em tự đi khám và điều trị. Hiện thuốc điều trị của em khá đắt, 15 triệu đồng/mũi tiêm và mỗi tháng phải tiêm 2 mũi.

Từ năm 11 tuổi, khi khớp xương của em có dấu hiệu đau, gia đình đưa em xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để điều trị nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Gia đình lại tiếp tục đưa em vào TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán em bị viêm cột sống dính khớp gây đau đớn và có nguy cơ tàn phế 70%. Gần 4 năm nay, em sống cùng chị gái cũng là một giáo viên THPT của trường em đang học để tiện cho việc đi lại điều trị. Gia cảnh người chị cũng không khá hơn, lương giáo viên chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng, lại nuôi con nhỏ hơn 1 tuổi, cuộc sống đã khó nay lại phải cùng gia đình chạy vạy lo thuốc thang cho em. Căn nhà tập thể của trường càng trở nên chật chội hơn bao giờ hết, mỗi lần em lên cơn đau là mỗi lần người chị càng xót xa.

Kha cho biết: Trước đây, nửa tháng đến 1 tháng mới lên cơn đau một lần. Sau mỗi lần dứt cơn đau, em lại gắng gượng đến lớp. Nhưng gần nửa năm trở lại đây, những cơn đau này trở nên thường xuyên hơn, cứ 3-4 ngày là đau một đợt. Có khi nằm cả tuần mà Kha cũng không cử động được, mỗi lần trở mình là một lần như bị tra tấn, cực hình với những cơn đau nhức lan tỏa toàn thân. “Cứ mạch đập là cảm thấy buốt ngay chỗ đó, đau nhức suốt đêm không ngủ được, nhiều lúc chỉ ngồi chứ không thể nằm”. Theo cử nhân điều dưỡng Nguyễn Văn Khiêm (Khoa Ngoại Thần kinh-Cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh), thì bệnh của em phải dùng thuốc mạnh, dùng nhiều kháng sinh loại tốt trong khoảng thời gian dài. Trước mắt, các bác sĩ theo dõi điều trị bệnh viêm khớp háng, còn bệnh dính cột sống thì dùng thuốc điều trị dần.  

Hiện tại, em Huỳnh Hoàng Kha rất mong sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân để có điều kiện chữa trị bệnh và tiếp tục hoàn thành ước mơ của mình. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.