"Mẹ ơi...con muốn đi học"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhà quá nghèo khó, mẹ bị bệnh tim phải nằm viện, em trai chưa đầy 1 tuổi khóc hoài đòi sữa, bà ngoại nằm liệt gường, dì phải gác chuyện gia đình riêng qua giúp đỡ nhưng rồi không thể đưa cháu đến lớp. Nhớ trường, nhớ bạn cháu nức nỡ khóc: "Mẹ ơi...con muốn đến trường”.

Cháu là Nguyễn Lê Văn Anh, 5 tuổi, con của chị Lê Thị Tươi ở thôn Nam Lân xã Ba Động huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi. Đầu năm học 2012 -2013, mặc dù lo con nhỏ, vừa chăm mẹ già nằm liệt gường nhưng chị Tươi cũng tranh thủ đưa con đến trường. Cuộc sống quá khốn khổ cộng nhiều nỗi lo, bệnh tim tái phát, giờ chị Tươi phải nằm viện... Hoàn cảnh của chị rơi vào bế tắc.
 

Chị Tươi nằm viện, chị Hoa (dì các cháu) phải thay thế mẹ đến trông cháu và mẹ già. Ảnh: Trường An
Chị Tươi nằm viện, chị Hoa (dì các cháu) phải thay thế mẹ đến trông cháu và mẹ già. Ảnh: Trường An

Kiệt sức

Hôm chúng tôi đến nhà của chị Tươi nằm ở cuối làng, từ ngoài ngõ đã nghe tiếng khóc đến lạc giọng của trẻ thơ. Đứa nhỏ khóc đòi sữa mẹ, đứa lớn khóc đòi đến trường. Trong ngôi nhà tuềnh toàng, chị Hoa (chị cùng mẹ khác cha với chị Tươi) dỗ dành cháu mãi vẫn không được, nên nước mắt lưng tròng. Mẹ chị Tươi nằm liệt gường nghe chúng tôi hỏi cơ sự, bà không nói gì, nhưng từ trong khóe mắt của bà đã đổ lệ.

Chị Hoa vừa dỗ dành cháu vừa chua xót, kể: "Mẹ nó khổ lắm. Khổ từ nhỏ. Lớn lên lại thiếu tình yêu thương che chở của người cha. Khi lấy chồng tưởng nó đã có chỗ dựa. Nào ngờ...".

Chị Tươi có chồng sinh hai cháu rồi cuộc sống khó khăn, vợ chồng bực bội, không ai chịu ai, rồi ly thân chị mang hai con về sống với mẹ đẻ trong ngôi nhà tuềnh toàng. Biết cuộc sống nghèo khó nên chị chăm chỉ làm ruộng, nuôi heo. Ai bảo đi làm thuê chị chẳng bao giờ từ chối để có thêm đồng tiền nuôi hai con và thuốc thang cho mẹ. Đầu năm học 2012 -2013, cháu Anh đã đủ tuổi đến trường. Chị chẳng có tiền mua sách vở, quần áo mới cho con trong những ngày đầu đời đến lớp. Cứ bươn chãi mãi, rồi lại sống trong tằn tiện, thiếu thốn, cộng nỗi khổ, nỗi lo cho các con cùng mẹ già, bệnh tim của chị lại tái phát. Từ Trung tâm y tế huyện, các bác sĩ chuyển chị xuống Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi để cứu chữa nên nhà chỉ còn hai cháu nhỏ và bà ngoại nằm liệt giường.

Chị Tươi có 4 anh em cùng cha khác mẹ (ba gái, 1 trai). Cha các anh chị mất sớm, mẹ là bà Đặng Thị Thục ở vậy nuôi con. Các con của bà lớn lên vừa thiếu tình cha, vừa sống trong cảnh thiếu thốn vật chất nên đã nghĩ học sớm rồi có chồng, có vợ sinh con. Cuộc sống của các con bà cũng thuộc diện nghèo ở xã. Người con trai duy nhất thì hiện bị bại liệt, gia đình lại đông con nên chẳng giúp gì được cho mẹ. Đêm, từng đêm nỗi khổ về cuộc đời cứ quặn lên trong bà. Giờ chị Tươi ngã bệnh nằm viện bà chẳng biết bám víu vào đâu. Trong ngôi nhà nhỏ nằm trên doi đất cuối làng bốn con người đang sống trong cảnh lây lất...

Hãy nắm lấy những bàn tay

Hoàn cảnh của chị Tươi đã làm xôn xao cả một vùng quê nghèo xã Ba Động. Bà con trong làng người của ít, lòng nhiều đã đến chia sẻ, động viên. Các hội đoàn thể, ủy ban mặt trận xã đã vận động, quyên góp hỗ trợ cho chị. Tình làng nghĩa xóm nơi này dẫu được đong đầy, nhưng cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn nên đồng tiền quyên góp được chẳng thấm là bao so với hoàn cảnh của chị Tươi.

Ông Võ Văn Sỹ - Chủ tịch UBND xã Ba Động (Ba Tơ) cho biết: Đến thời điểm này xã đã trích 500 ngàn đồng, các hội đoàn thể quyên góp được hơn 2 triệu đồng, cùng 100 lon gạo để hỗ trợ cho gia đình chị. Nhưng số tiền quyên góp dùng vào tiền thuốc men cho chị và mẹ và cơm cháo cho hai con chẳng được bao lâu. Đúng là tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống nên cuộc sống của gia đình chị tiếp tục rơi vào cảnh khốn khó. Mẹ con chị Tươi đang mong chờ những tấm lòng nhân ái rộng vòng tay.  

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về địa chỉ: Bà Đặng Thị Thục, thôn Nam Lân, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi hay Tòa soạn Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trường An

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.