Xét xử ba phạm nhân vượt ngục khỏi trại giam Gia Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-8, tại Trại giam Gia Trung, Tổng cục VIII, Bộ Công An (đóng tại xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang), Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử ba phạm nhân trốn khỏi trại Gia Trung gây rúng động trước Tết Nguyên đán Bính Thân.

Ba phạm nhân trốn trại được xác định là Trần Thanh Nam (SN 1985, HKTT tại xã Đak Liêng, huyện Lak, tỉnh Đak Lak) giam tại buồng giam số 9, Phân trại số 1 về các tội “Hiếp dâm trẻ em”,“Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Trốn khỏi nơi giam”, bị bắt ngày 16-12-2010, án phạt 19 năm 3 tháng 6 ngày tù; phạm nhân Nguyễn Đức Hạnh (SN 1982, HKTT tại xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) giam tại buồng giam số 9, Phân trại số 1 về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Trốn khỏi nơi giam”, bị bắt ngày 18-4-2008, án phạt 20 năm 5 tháng 9 ngày tù; phạm nhân Trần Văn Lộc (SN 1978, HKTT tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) giam tại buồng giam số 8, Phân trại số 1 về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Chống người thi hành công vụ”, “Trốn khỏi nơi giam”, “Cố ý gây thương tích”, bị bắt ngày 29-7-2010, án phạt 15 năm 5 tháng 3 ngày tù.

 

Ba phạm nhân vượt ngục.
Ba phạm nhân vượt ngục.

Hành trình vượt ngục

Theo hồ sơ, vào khoảng đầu tháng 12-2015 Trần Thanh Nam nảy sinh ý định trốn khỏi nơi giam, nên trong khi đi lấy cơm chiều Nam đã nói với Trần Văn Lộc: “Ở đây chán quá, về đời ăn Tết không”? thì Lộc trả lời, “Tùy bạn, bạn sao tôi vậy”. Sau đó về buồng giam Nam tiếp tục rủ Nguyễn Đức Hạnh trốn trại thì Hạnh cũng đồng ý. Đến cuối tháng 12-2015 trong lúc đi lấy cơm và tắm nắng cả ba gặp nhau để bàn việc trốn trại. Lộc nói: “Đào tường khoét gạch cưa song sắt là việc của tao”, rồi Lộc hướng dẫn Nam và Hạnh bện, se các sợi vải lấy từ quần áo phạm nhân với kem đánh răng trộn lẫn cát dùng để cưa song sắt cửa sổ.

Hàng ngày sau khi ăn cơm tối xong, Nam và Hạnh thay nhau cưa song sắt cửa sổ buồng giam số 9. Sau mỗi lần cưa thì lấy cơm, kem đánh răng trít mối cưa lại và thay nhau hát và gõ nhịp vào thùng nhựa nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của cán bộ. Đến ngày 20-1-2016 thì cả hai cưa xong 5 mối sắt nhưng do cán bộ trại giam kiểm tra thường xuyên nên không trốn được. Đến khoảng 17 giờ ngày 25-01, sau khi nhận cơm chiều ăn xong, Nam và Hạnh dùng quai giỏ đựng đồ để buộc vào song sắt rồi cùng Nam giật lấy đoạn song sắt cửa sổ đã cưa. Rồi Nam gõ xô nhựa và hát gây tiếng ôn còn Hạnh dùng đoạn song sắt để khoét một lỗ thủng tường thông từ buồng giam số 9 sang buồng giam số 8, đến khoảng 20 giờ thì Lộc chui sang.

Lúc này Hạnh đưa đoạn sắt cho Lộc đào tường nhưng do tường cứng không đào được tiếp nên Lộc chuyển sang đào, nạy phá được bệ cầu. Sau đó y xả nước xuống cho đất mềm ra và dùng đoạn sắt đào đất phía dưới bệ cầu rồi dùng ca, tô nhựa múc đất đổ lên sàn nhà. Khi Lộc đang đào đất thì Hạnh chui sang buồng số 8 lấy thêm ca, tô nhựa và lấy áo để che lỗ thủng trên tường. Sau đó cả ba đào một hố rộng khoảng 1 m2, sâu 1 mét và đào ngang đường hầm dài khoảng 3 mét có đường kính khoảng 70 cm ra phía sân sau buồng giam số 9 rồi đào lên mặt sân.

Không thoát khỏi vòng pháp luật

Khoảng 3 giờ sáng 26-1, lợi dụng, trời mưa, gió lạnh, cả ba lần lượt từng người chui ra rồi lấy đất lấp miệng hố lại. Lúc này, nghe thấy tiếng mở cửa của Tổ tuần tra thì Lộc, Hạnh và Nam nhảy vào trong bể nước ở đầu nhà khu giam riêng trốn. Khi Tổ tuần tra đi khỏi, Lộc và Hạnh chạy đến bờ rào bảo vệ bằng lưới sắt B40 chui qua lỗ thủng rồi chạy đến góc tường rào bảo vệ bên dưới bốt gác, còn Nam vẫn đứng khu vực bể nước quan sát. Hạnh và Lộc dùng thanh sắt đục khoét một lỗ thủng trên tường rào bảo vệ. Đến khoảng 4 giờ sáng thì cả ba chui ra được rồi chạy vào rừng, rẫy khu giáp ranh trại lẩn trốn. Cả ba lấy trộm quần áo trong một chòi rẫy rồi đào khoai, sắn, chuối, bắp để ăn qua ngày. Đến khoảng 4 giờ ngày 29-1, khi bị một người phụ nữ người địa phương phát hiện thì Lộc bỏ ra chạy hướng quốc lộ 19 còn Nam với Hạnh tiếp tục trốn sâu vào rừng.

Về phần Lộc, y trộm một chiếc xe máy tại xã Đak Đjrăng, huyện Mang Yang rồi chạy lên TP. Pleiku. Từ đây, Lộc tiếp tục bắt taxi rồi bắt xe khách trốn vào miền Nam. Đến ngày 5-2-2016 khi Trần Văn Lộc đang trốn tại quê nhà thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang thì bị phát hiện bắt giữ. Đối với Hạnh và Nam, do bất đồng quan điểm về hướng trốn và nơi trốn nên cả hai tách ra. Đến 23 giờ ngày 25-2, lực lượng Công an Trại giam Gia Trung phối hợp Công an phường Bình Tân và Công an thị xã Đồng Xoài bắt giữ Nguyễn Đức Hạnh tại quán nhậu bình dân tại tỉnh Bình Phước. Còn Trần Thanh Nam trốn về quê tại Đak Lak, hàng ngày lẩn trốn tại rừng thông và hang động. Đến 14 giờ, ngày 24-3, Nam bị lực lượng Công an Trại giam Gia Trung bắt giữ tại buôn Pai A, xã Đak Pơi, huyện Lak. Trong quá trình trốn chạy, Hạnh được bà Nguyễn Thị Đan (SN 1966) và Vũ Văn Ninh (SN 1984) cùng trú tại xã Đak Đoa “tiếp tay” nên cả hai cũng truy tố về tội “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.

Trong phiên tòa xét xử sáng 26-8, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên Hạnh và Lộc 9 năm tù, Nam 9 năm 6 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”, riêng Lộc chịu thêm 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Ninh bị tuyên 18 tháng tù về tội “Che giấu tội giạm” và Đan bị tuyên 6 tháng tù treo về tội “Không tố giác tội phạm”.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm