Cậu bé 9 tuổi tiết kiệm tiền để được bay hạng thương gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thay vì chỉ mơ ước, cậu bé 9 tuổi người Úc quyết định viết thư tay gửi tới một hãng hàng không về chuyến bay sắp tới đến Bangkok của mình.

Bức thư viết tay của cậu bé 9 tuổi
Bức thư viết tay của cậu bé 9 tuổi



Cậu viết: "Tên cháu là Jasper Francis, cháu 9 tuổi và sống cách Melbourne một giờ đồng hồ. Cháu thắc mắc liệu trẻ con có được phép tự bay trên khoang thương gia hay không?"

Cậu bé có mơ ước trở thành phi công tiết lộ rằng cậu đã tiết kiệm tất cả số tiền xu mà mình có để cố được trải nghiệm khoang thương gia một lần.

"Cháu đang tiết kiệm để được thăng hạng trên chuyến bay Melbourne - Bangkok trên máy bay Boeing 787 Dreamliner. Cho tới giờ cháu đã tiết kiệm được 85 USD, cháu còn phải tiết kiệm bao nhiêu nữa ạ?", Jasper viết.


 

 Jasper có mơ ước trở thành phi công - Ảnh: CHANNEL 9
Jasper có mơ ước trở thành phi công - Ảnh: CHANNEL 9



Cậu bé gửi kèm trong một phong bì một bức vẽ chiếc máy bay đang bay vào những tầng mây. Lá thư đã đến tay nhân viên hãng, và họ muốn giúp đỡ Jasper thực hiện ước mơ.

20 nhân viên hãng đã gộp các voucher trị giá 50 USD của mình để bù số tiền còn thiếu cho Jasper. "Thế là ước mơ của cháu đã thành sự thật", Jasper vui mừng thốt lên.

Thúy Nguyễn (TTO)

Có thể bạn quan tâm