Xót xa cảnh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhà có 4 đứa con thì 3 đứa thất học, còn đứa con út mới sinh được 15 tháng tuổi thì bị bệnh tim bẩm sinh thông liên thất nên chưa biết lật, biết ngồi; đã cơ cực lại càng khó khăn hơn khi không có đất sản xuất... Đó là cảnh nghèo của gia đình chị Kpă Le (làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah).

Khi chúng tôi đến thăm thì gặp chị Kpă Le đang chăm sóc cháu Kpă Sam bị tim bẩm sinh thông liên thất. Nhìn cháu Sam 15 tháng tuổi với cân nặng chưa đến 5 kg đang khóc ngằn ngặt trên tay mẹ mà không khỏi xót xa.

 

Chị Le và cháu Sam. Ảnh: Đ.Y
Chị Le và cháu Sam. Ảnh: Đ.Y

Chị Le buồn rầu kể, từ lúc sinh Sam, sức khỏe của chị yếu hẳn nên cũng bị ốm đau liên miên. Hàng ngày chồng chị chăm chỉ lao động nhưng cũng chỉ đủ tiền mua gạo nuôi các con. Dù Sam được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí, nhưng do chi phí sinh hoạt cũng như đưa con đi chữa trị đều phải vay mượn họ hàng, bạn bè và vay nặng lãi nên số nợ đã lên đến 50 triệu đồng. Vậy mà bệnh của con vẫn chưa khỏi.

Gia đình chị Le có hoàn cảnh khó khăn nhất làng Bui. Cách đây 3 năm, gia đình chị được Nhà nước hỗ trợ một con bò sinh sản. Bò chuẩn bị sinh bê con thì bị bắt trộm. “Con bò giống ấy là niềm hy vọng thoát cảnh nghèo của gia đình, vậy mà kẻ trộm vẫn không tha”-chị Le buồn rầu kể. Im lặng một lúc, chị lại nghẹn ngào: “2 tháng qua, lúc nào cháu cũng lên cơn sốt cao. Vậy là vợ chồng mình lại túc trực chăm sóc con ở bệnh viện. Bởi thế đã nghèo lại nghèo hơn”.

Bà Phạm Thị Thoa-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nghĩa Hưng, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Le rất khó khăn. Vì vậy, Hội LHPN xã cũng đã kêu gọi chị em hỗ trợ cho cháu Sam được 1,6 triệu đồng. Ngoài ra, khi gia đình chị Le đưa con đi chữa trị ở bệnh viện, chị em cũng hỗ trợ gạo cho 3 đứa con ở nhà. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình chị có điều kiện chữa bệnh cho con, mua lại con bò sinh sản và trả được món nợ, nhất là 20 triệu đồng vay nặng lãi”.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Le xin gửi về anh Kpă Grai-chồng chị Le, ĐT: 01652564309 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ-TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095 ).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.