Vòng loại World Cup 2026: Thua Trung Quốc, đội Indonesia rơi xuống mặt đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Được đánh giá cao hơn Trung Quốc đang xếp cuối bảng nhưng các cầu thủ Indonesia đã bị dội gáo nước lạnh sau trận thua 1-2 ở lượt đấu thứ 4 vòng loại thứ ba World Cup 2026 diễn ra tối qua (15.10).

Cũng giống các trận đấu trước, trận này HLV Shin Tae-yong của đội Indonesia tung 9 cầu thủ nhập vào sân cùng 2 cầu thủ nội là hậu về kỳ cựu Asnawi Mangkualam và tiền vệ trẻ Witan. Nhưng có lẽ thầy trò HLV Shin Tae-yong không thể ngờ là HLV Ivankovic của đội Trung Quốc đã nghiên cứu quá kỹ lối chơi của mình nên không thể trở tay kịp trong gần suốt hiệp 1 của trận đấu.

Đội Trung Quốc (áo đỏ) đã tạo bất ngờ cho các cầu thủ Indonesia
Đội Trung Quốc (áo đỏ) đã tạo bất ngờ cho các cầu thủ Indonesia

Các pha tấn công của đội Indonesia đều bị các cầu thủ Trung Quốc ngăn chặn và chia cắt hiệu quả. Hầu như các tiền đạo nhập tịch của Indonesia như Struick, Oratmangoen hay Tjoe-A-On không thể tạo ra các cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Wang Dalei của Trung Quốc. Vì vậy họ buộc phải thực hiện các cú sút xa nhưng đều không hiệu quả.

Đến phút 21, tiền đạo Behram Abduweli bất ngờ tận dụng cơ hội lộn xộn trước khung thành đội Indonesia để mở tỷ số cho đội Trung Quốc. Bàn thắng mở tỷ số này càng khiến các cầu thủ Indonesia trở nên lúng túng và không thể triển khai lối chơi như các trận trước đây.

Zhang Yuning ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội Trung Quốc
Zhang Yuning ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội Trung Quốc

Không thể tìm được bàn gỡ hòa, các cầu thủ Indonesia còn choáng váng hơn nữa khi nhận bàn thua thứ 2 ở phút 44. Cướp được bóng từ giữa sân, các cầu thủ đội Trung Quốc tổ chức phản công và tiền đạo Zhang Yuning không khó sút tung lưới thủ môn Paes. Đáng chú ý là sau khi ghi bàn thắng Zhang Yuning đã bật khóc nức nở. Điều này cho thấy các cầu thủ Trung Quốc đã chịu ức chế rất nhiều sau khi chưa có trận thắng nào tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 và đây là những bàn thắng để giải tỏa sự ức chế đó.

Thật ra nếu dựa theo số liệu thống kê trong hiệp 1 Indonesia mới là đội chiếm ưu thế khi sở hữu bóng đến 76% so với 26% của đội chủ nhà. Họ cũng tung ra đến 6 cú sút so với 5 của đội Trung Quốc nhưng tiếc là không có pha nào thành bàn trong khi đối phương tận dụng được 2 cơ hội để ghi bàn. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của các cầu thủ thuộc khu vực Đông Nam Á đạt đến 82% so với 54% của Trung Quốc. Thế nhưng tất cả những con số vượt trội đó đều trở nên vô ích với thầy trò HLV Shin Tae-yong.

Đội Indonesia luôn bị các cầu thủ đội Trung Quốc đeo bám quyết liệt
Đội Indonesia luôn bị các cầu thủ đội Trung Quốc đeo bám quyết liệt

Sang hiệp 2, dù HLV Shin Tae-yong tung 3 cầu thủ Thom Haye, Marselino Ferdinan và Rizky Ridho vào sân nhưng đội tuyển Indonesia cũng không cho thấy sự khởi sắc trong lối chơi, trong khi các cầu thủ đội Trung Quốc vẫn áp dụng chiến thuật phòng thủ chặt phản công nhanh đầy hiệu quả.

Càng về cuối trận, các cầu thủ Indonesia càng nôn nóng nên các pha xử lý đều thiếu chính xác và vội vàng. Tuy nhiên, đến phút 87, cầu thủ vào thay người Thom Haye đã có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 sau quả ném biên sở trưởng của hậu vệ Arhan. Đây cũng là trận thua đầu tiên của thầy trò HLV Shin Tae-yong tại vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Dù để thua và bằng điểm (cùng 3 điểm) nhưng đội Indonesia vẫn đẩy đội Trung Quốc xuống cuối bảng vì hơn hiệu số bàn thắng bại.

Theo Phương Quỳnh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Võ sư Nguyễn Minh Giang dạy võ cổ truyền cho học sinh tại Trường THCS Nhơn Bình. Ảnh: M.N

Thắp lửa võ cổ truyền trong trường học

(GLO)- Bằng sự tâm huyết, các võ sư, huấn luyện viên đã thành lập câu lạc bộ (CLB) để truyền dạy võ cổ truyền cho học sinh các trường học ở phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai).

Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh Niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà

Quy Nhơn United thắng kịch tính trên sân nhà

(GLO)-Tối 25-10, trong khuôn khổ vòng 5 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà.

Một gia đình đam mê cầu lông

Gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Cường đam mê cầu lông

(GLO)-Từ một chấn thương tưởng chừng khép lại niềm đam mê thể thao, thầy giáo Nguyễn Văn Cường (xã Phú Thiện) đã chuyển hướng và trở thành người góp phần phát triển phong trào cầu lông ở địa phương. Anh còn truyền cảm hứng cho vợ và 2 con gái cùng say mê luyện tập, thi đấu đoạt nhiều thành tích cao.

null