Vô địch Paris Masters, Novak Djokovic có danh hiệu Masters 1000 thứ 40 trong sự nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic có lần thứ 7 đăng quang lên ngôi vô địch Paris Masters sau khi dễ dàng đánh bại Grigor Dimitrov sau 2 set đấu với các tỷ số 6-3 và 6-4.

Novak Djokovic đã trải qua ba trận đấu liên tiếp kéo dài 3 set đầy căng thẳng để tiến vào trận đấu cuối cùng tại Rolex Paris Masters. Tay vợt người Serbia không gặp quá nhiều khó khăn ở trận chung kết với Grigor Dimitrov, anh hạ đối thủ sau 98 phút với các tỷ số lần lượt là 6-3 và 6-4. Đây là lần thứ 7 Djokovic đoạt Paris Masters và là danh hiệu Masters 1000 thứ 40 trong sự nghiệp, giúp anh bỏ xa Rafael Nadal 4 danh hiệu - Tay vợt người Tây Ban Nha đang sở hữu 36 danh hiệu Masters 1000.

Grigor Dimitrov đã chơi rất nỗ lực ở giải đấu lần này, tay vợt sinh năm 1991 loại hạt giống số 3 Medvedev, hạt giống số 7 Tsitsipas và đương kim vô địch Shanghai Masters Hubert Hurkacz trên hành trình tiến vào chung kết. Tuy nhiên, thật không may cho Dimitrov khi anh phải đối đầu với tay vợt số 1 thế giới Djokovic. Đây là trận đấu mà tay vợt người Bulgaria hoàn toàn lép vế, anh không có cơ hội bẻ game giao bóng của Djokovic và mắc rất nhiều lỗi tự đánh hỏng. Thất bại này khiến Dimitrov vẫn chưa thể có danh hiệu đầu tiên sau 6 năm trắng tay tại ATP Tour.

Sau trận đấu, Djokovic đã tự hào về chiến tích của mình: "Thật không thể tin được, tôi đã giành chức vô địch. Tôi suýt phải nhận thất bại trong những trận đấu trước nhưng đã biết cách để nhanh chóng trở lại và giành chiến thắng. Hôm nay, tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều có khởi đầu khá chặt chẽ và tôi có thể thấy rằng Grigor đã hụt hơi sau đó. Bản thân tôi cũng vậy, tôi nghĩ đây có thể là một trận đấu khó khăn nhưng đây lại là một chiến thắng đáng kinh ngạc dành cho tôi. Tôi rất tự hào về điều này, xét đến những gì tôi đã trải qua trong tuần này".

Dimitrov đã không thể giành được danh hiệu Masters 1000 lần thứ 2 trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tay vợt người Bulgaria vẫn tỏ ra khá vui vẻ và gửi lời cảm ơn chân thành tới các cổ động viên tại Paris, anh cho rằng: "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã có một tuần rất tuyệt vời. Vào đến trận chung kết của giải đấu này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn".

Djokovic cũng lên tiếng an ủi người đồng nghiệp: "Tôi đã từng rơi vào trạng thái này rất nhiều lần khi để thua ở các trận chung kết. Hy vọng Grigor sẽ tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Anh ấy đã có một giải đấu quá tuyệt vời và tôi chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi hy vọng anh ấy có thể giành chiến thắng ở những giải đấu lớn sắp tới".

Djokovic giờ đây sẽ tiến tới Nitto ATP Finals với chuỗi 18 trận toàn thắng, kể từ thất bại ở trận chung kết Wimbledon trước Carlos Alcaraz. Djokovic đã nới rộng cách biệt về điểm số với Alcaraz ở BXH ATP Race To Turin lên 1490 điểm. Tay vợt sinh năm 1987 đang đứng trước cơ hội rất lớn để có lần thứ 8 kết thúc mùa giải ở vị trí số 1.

Có thể bạn quan tâm

VĐV Vũ Thanh Xuân (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) đã xuất sắc về nhất nội dung 5km nữ giải việt dã “Marathon Yang Pơtao Apui-Theo bước chân Vua Lửa”. Ảnh: Vũ Chi

Thử thách cùng đường chạy “Theo bước chân Vua Lửa”

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ lễ hội cầu mưa, giải chạy Việt dã huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) mở rộng năm 2025 là hoạt động được cộng đồng yêu chạy bộ mong chờ. Cung đường đẹp cùng bước chạy bền bỉ, những tiếng reo hò cổ vũ đã góp phần tạo nên một giải Marathon thành công trên Di tích Vua Lửa.

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

(GLO)- Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần thi đấu nhiệt huyết và fairplay của các vận động viên, tối 26-3, Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2025) do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ tổ chức đã khép lại thành công.