Việt Nam có 3 điểm được bình chọn đẹp nhất châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lần lượt xếp thứ 36, 37, 38 trong danh sách, Sa Pa, Hội An và Vịnh Hạ Long của Việt Nam được vinh danh là những địa danh đẹp nhất châu Á.
 

Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên của thế giới.
Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên của thế giới.

Tạp chí Condé Nast Traveler, Pháp vừa bình chọn và công bố, có 3 điểm đến của Việt Nam là Sa Pa, Hội An và Vịnh Hạ Long trong danh sách 50 điểm đến đẹp nhất châu Á.

Lần lượt xếp thứ 36, 37, 38 trong danh sách, Sa Pa, Hội An và Vịnh Hạ Long của Việt Nam được vinh danh là những địa danh đẹp nhất châu Á mà du khách không nên bỏ lỡ.

Tạp chí này đánh giá, thị trấn Sa Pa là địa điểm du lịch lý tưởng với khí hậu trong lành, mát mẻ, giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Là địa điểm du lịch từng nhiều lần vào danh sách đánh giá của các trang web du lịch uy tín, Hội An (Quảng Nam) là một thành phố cổ vẫn giữ được những nét giản dị, gần gũi, luôn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ đầy cuốn hút.

Còn Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) nhiều lần được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, hấp dẫn khách du lịch bởi hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ tạo nên cảnh đẹp ngoạn mục trên mặt biển xanh.

Top 50 địa danh đẹp nhất châu Á còn có công viên Bunaken Marine và Ubud - Bali (Indonesia), đền Taj Mahal (Ấn Độ), Tanah Lot, công viên Nara (Nhật Bản), Luang Prabang (Lào), đảo JeJu (Hàn Quốc), Langkawi (Malaysia)…

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null