U23 Yemen vùi dập U23 Singapore, gửi 'chiến thư' đến U23 Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
U23 Yemen dễ dàng đánh bại U23 Singapore với 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1, qua đó gửi lời thách thức đến U23 Việt Nam tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2024.
Các cầu thủ U23 Yemen ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Mạnh Thắng

Các cầu thủ U23 Yemen ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Mạnh Thắng

Đúng như đánh giá của giới chuyên gia, U23 Yemen chính là đối thủ đáng gờm nhất của U23 Việt Nam tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2024. Trong trận ra quân, đội bóng đến từ Tây Á đã đè bẹp U23 Singapore với tỷ số 3-0.

U23 Yemen không có thể hình nổi trội, nhưng hơn hẳn U23 Singapore về tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật chơi bóng. Họ sở hữu lối chơi thông minh và không gặp quá nhiều khó khăn trong việc “trừng phạt” đối thủ khi có cơ hội.

Cho dù phải đến phút 31 mới có bàn mở tỷ số nhờ công Maher, nhưng U23 Yemen không ngừng ghi bàn sau đó. Việc mạo hiểm dâng cao trước đối thủ mạnh hơn khiến U23 Singapore trả giá đắt. Phút 40, Hanash đi bóng trước khi sút xa hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho U23 Yemen.

U23 Singapore bất lực trước sức mạnh của U23 Yemen. Ảnh: Mạnh Thắng

U23 Singapore bất lực trước sức mạnh của U23 Yemen. Ảnh: Mạnh Thắng

Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Maher một lần nữa tỏa sáng. Ở tình huống này, đội trưởng của U23 Yemen đỡ bóng lỗi nhưng vẫn bứt tốc vượt qua trung vệ U23 Singapore trước khi ghi bàn trong thế đối mặt với thủ môn.

Bước sang hiệp 2, U23 Yemen có phần chùng xuống và không ghi thêm bàn thắng nào. Dù vậy, chiến thắng 3-0 là đủ để họ hướng đến mục tiêu tranh ngôi đầu bảng với U23 Việt Nam. Màn trình diễn này cho thấy đội bóng đến từ Tây Á đủ sức gây khó dễ cho thầy trò HLV Troussier.

Cũng tại bảng C, U23 Việt Nam thắng đậm U23 Guam với tỷ số 6-0, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng. Ở lượt trận thứ 2, U23 Việt Nam sẽ gặp chính U23 Yemen để phân định ngôi nhất nhì.

Có thể bạn quan tâm

Giữ lửa đam mê từ sân bóng đá cộng đồng

Giữ lửa đam mê từ sân bóng đá cộng đồng

(GLO)- Từng khoác áo đội tuyển trẻ tỉnh, anh Đặng Quốc Dũng (SN 1982, ở phường Quy Nhơn) vẫn gắn bó với trái bóng theo hướng đi riêng. Trong nhiều vai trò, anh âm thầm tạo dựng dấu ấn, trở thành người truyền lửa đam mê cho thế hệ “mầm non” bóng đá.

Trận cầu “sinh tử” với Hoàng Anh Gia Lai.

Trận cầu “sinh tử” với Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- V.League 2025-2026 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn, nhưng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn chật vật cho cuộc đua trụ hạng. Trận đối đầu với Hà Nội trên sân Pleiku vào chiều 31-5 như một cuộc chiến “sinh tử” đối với đội bóng phố núi.

null