Trên những cánh đồng mùa xuân ở làng Ơp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Đến với làng Ơp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) mùa xuân này, du khách không chỉ được trải nghiệm bản sắc văn hóa Jrai đặc trưng mà còn có thể hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ cùng người dân bản địa trên những luống rau, đồng lúa…

Trên những cánh đồng mùa xuân ở làng Ơp ảnh 1

Sau những ngày vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người Jrai làng Ơp lại trở về với công việc ruộng đồng. Không khí hăng say lao động của bà con bắt đầu từ sáng sớm cho đến tận chiều muộn, mang theo mong ước về một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Trên cánh đồng lúa bạt ngàn phía cuối làng, chị H’Soen (34 tuổi) đang tỉ mẩn nhổ cỏ cho ruộng lúa vụ Đông Xuân. Sau 3 ngày Tết cho phép mình nghỉ ngơi, vui chơi bên gia đình và các con, từ sáng mùng 4 Tết đến nay, chị đã tranh thủ xuống đồng để chăm sóc cho diện tích lúa mới sạ. “Mới mấy ngày không ngó mà cỏ dại mọc nhiều lắm, phải nhổ sạch rồi bón phân thì lúa mới phát triển được. Thửa ruộng này mình được bố mẹ cho, mỗi năm chăm chỉ làm 2 vụ nên không lo thiếu gạo ăn”-chị H’Soen chia sẻ.

Trên cánh đồng lúa bạt ngàn phía cuối làng, chị H’Soen (34 tuổi) đang tỉ mẩn nhổ cỏ cho ruộng lúa vụ Đông Xuân. Sau 3 ngày Tết cho phép mình nghỉ ngơi, vui chơi bên gia đình và các con, từ sáng mùng 4 Tết đến nay, chị đã tranh thủ xuống đồng để chăm sóc cho diện tích lúa mới sạ. “Mới mấy ngày không ngó mà cỏ dại mọc nhiều lắm, phải nhổ sạch rồi bón phân thì lúa mới phát triển được. Thửa ruộng này mình được bố mẹ cho, mỗi năm chăm chỉ làm 2 vụ nên không lo thiếu gạo ăn”-chị H’Soen chia sẻ.

Cách đó không xa là không gian xanh mướt của những vườn rau thơm, xà lách, bắp cải… đang vươn mình dưới nắng xuân.

Cách đó không xa là không gian xanh mướt của những vườn rau thơm, xà lách, bắp cải… đang vươn mình dưới nắng xuân.

Điểm xuyết vào bức tranh nên thơ ấy là sắc vàng của hoa cải, hoa tần ô, sắc đỏ của bông dền… mà người dân nơi đây để dành gầy giống cho vụ tới.

Điểm xuyết vào bức tranh nên thơ ấy là sắc vàng của hoa cải, hoa tần ô, sắc đỏ của bông dền… mà người dân nơi đây để dành gầy giống cho vụ tới.

Để kịp sáng hôm sau mang ra chợ bán, chị H’Hip mang gùi ra vườn thu hoạch đậu cô ve. Chị cho hay, vườn đậu cô ve này được gia đình xuống giống từ tháng 10 âm lịch cùng một số loại rau thơm để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Đến nay, đậu cô ve vẫn còn cho trái nên chị tranh thủ thu hoạch để bán. “Vì hướng đến phương pháp trồng rau sạch, không sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật nên rau quả của mình được nhiều người ủng hộ lắm”-chị H’Hip cười tươi khoe.

Để kịp sáng hôm sau mang ra chợ bán, chị H’Hip mang gùi ra vườn thu hoạch đậu cô ve. Chị cho hay, vườn đậu cô ve này được gia đình xuống giống từ tháng 10 âm lịch cùng một số loại rau thơm để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Đến nay, đậu cô ve vẫn còn cho trái nên chị tranh thủ thu hoạch để bán. “Vì hướng đến phương pháp trồng rau sạch, không sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật nên rau quả của mình được nhiều người ủng hộ lắm”-chị H’Hip cười tươi khoe.

Song song với thu hoạch, người dân làng Ơp cũng bắt đầu xới đất, vun luống để chuẩn bị sản xuất vựa rau tiếp theo. Việc trồng rau được bà con duy trì gối đầu quanh năm và là một nghề đem lại thu nhập ổn định cho các gia đình.

Song song với thu hoạch, người dân làng Ơp cũng bắt đầu xới đất, vun luống để chuẩn bị sản xuất vựa rau tiếp theo. Việc trồng rau được bà con duy trì gối đầu quanh năm và là một nghề đem lại thu nhập ổn định cho các gia đình.

Ngoài lúa nước và rau màu, người dân làng Ơp còn trồng cà phê và hồ tiêu với tổng diện tích 27 ha. Như thường lệ, những ngày sau Tết, bà con trong làng lại hối hả vào mùa tưới cà phê để cây kịp bung hoa, đậu quả đúng vụ. Người đặt máy bơm, người kéo ống nước... tạo nên không khí lao động sản xuất rộn ràng khắp làng.

Ngoài lúa nước và rau màu, người dân làng Ơp còn trồng cà phê và hồ tiêu với tổng diện tích 27 ha. Như thường lệ, những ngày sau Tết, bà con trong làng lại hối hả vào mùa tưới cà phê để cây kịp bung hoa, đậu quả đúng vụ. Người đặt máy bơm, người kéo ống nước... tạo nên không khí lao động sản xuất rộn ràng khắp làng.

Được biết, làng Ơp hiện có 221 hộ dân với 658 khẩu; trong đó, dân tộc Jrai chiếm trên 65%. Tổng diện tích tự nhiên của làng là 75 ha. Những năm qua, nhờ thay đổi phương thức sản xuất truyền thống sang áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; đồng thời, tích cực chuyển đổi cây trồng và vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, đời sống người dân làng Ơp đã không ngừng được nâng lên, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của TP. Pleiku.

Được biết, làng Ơp hiện có 221 hộ dân với 658 khẩu; trong đó, dân tộc Jrai chiếm trên 65%. Tổng diện tích tự nhiên của làng là 75 ha. Những năm qua, nhờ thay đổi phương thức sản xuất truyền thống sang áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; đồng thời, tích cực chuyển đổi cây trồng và vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, đời sống người dân làng Ơp đã không ngừng được nâng lên, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của TP. Pleiku.

Có thể bạn quan tâm

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 chứng kiến nắng nóng gay gắt như đổ lửa trải dài từ Bắc vào Nam, nên những bãi biển mát lạnh hay vùng núi cao ngập cây xanh trở thành ưu tiên của nhiều gia đình đi chơi dịp này với quan điểm: Du lịch là phụ, trốn nóng là chính.
Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

(GLO)- “Cơm lam, gà nướng không chỉ là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa của dân tộc Jrai. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực để trở thành đầu bếp giỏi nhằm chuyển tải câu chuyện văn hóa ấy đến với mọi người qua ẩm thực”-ông Yaih (58 tuổi, làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) bày tỏ.
Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

(GLO)- Từ trên cao, cánh đồng Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) đẹp tựa như một bức tranh. Dưới ánh hoàng hôn, từng thửa ruộng ánh lên sắc màu ấm áp, bình yên. Mời các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi này qua góc máy của tác giả Phạm Quý.
Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

(GLO)- Vào những chiều hè nắng rực, khi ánh hoàng hôn dần buông soi chiếu xuống mặt nước, hồ Ia Mua (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) trở thành một tấm gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn.