Trai trẻ 24 tuổi cưới cụ bà 81, bị khuyết tật vì lý do này

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chàng trai 24 tuổi Alexander Kondratyuk ở Ukraine đã cưới cụ bà Zinaida Illarionovna, 81 tuổi, bị khuyết tật để trốn nghĩa vụ quân sự, theo Dailystar
 
Chân dung chàng trai 24 tuổi Alexander Kondratyuk ở Ukraine - người cưới cụ bà Zinaida Illarionovna, 81 tuổi để trốn nghĩa vụ quân sự.
Tờ Daily Star cho biết, ở Ukraine,  nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với nam giới đủ tuổi thành niên từ 18-26 tuổi. Tuy nhiên, một thanh niên 24 tuổi mới đây rõ ràng đã cưới cụ bà 81 tuổi bị khuyết tật và thậm chí có quan hệ họ hàng để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Theo đó, Alexander Kondratyuk đã kết hôn với cụ bà Zinaida Illarionovna trong một buổi lễ gần thành phố Vinnisita ở phía tây Ukraine.
Tuy nhiên, khi bị bị các phóng viên đặt câu hỏi về cuộc hôn nhân kỳ lạ của mình, cụ bà Zinaida vẫn khẳng định rằng Alexander là một người chồng chu đáo.
Tuy nhiên, hàng xóm của cụ bà nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy chàng trai trong khu vực.
Một người nói rằng cụ bà "được các cháu trai, cháu gái và các em gái đến thăm hơn người chồng trẻ của mình.
Chỉ khi nào các quan chức quân đội xuất hiện để triệu tập tân binh, Alexander mới xuất hiện cùng với giấy chứng nhận kết hôn với người khuyết tật. Ủy viên Aleksandr Danilyuk, phụ trách tuyển quân ở địa phương cho biết, bất chấp các tin đồn về việc kết hôn bất thường của Alexander, quân đội cũng không thể kết tội chàng trai này.
Tuy nhiên, một chuyên gia pháp lý khác tin rằng quân đội có thể yêu cầu hàng xóm là nhân chứng và buộc tội Alexander. 
Luật sư Roman Korchenyuk tuyên bố: "Nếu chứng minh rằng cuộc hôn nhân không hợp lệ dựa trên việc họ không có hộ khẩu gia đình chung, thì anh ta có thể bị triệu tập để thực hiện nghĩa vụ quân sự". Tuy nhiên, các quan chức quân đội vẫn khẳng định họ sẽ không tiến hành điều tra Alexander.
Minh Nhật (Dân Việt/theo Daily Star)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.