TP. Pleiku: Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) Sáng 28-6, tại làng Osơr (xã Ia Kênh), UBND TP. Pleiku đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2018.

Ảnh: N.S
Ảnh: N.S

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo TP. Pleiku cùng hơn 600 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố và lực lượng đoàn viên thanh niên.

Tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đại diện UBND thành phố, ông Nguyễn Kim Đại-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku khẳng định sẽ hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào trồng cây nhớ ơn Bác. Đồng thời, thành phố tích cực tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn về vai trò, lợi ích của việc trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Sau lễ phát động, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng 1.300 cây thông 3 lá 2 năm tuổi tại khu vực làng Osơr (xã Ia Kênh). Năm 2018, UBND tỉnh đã giao cho TP. Pleiku trồng 12 ngàn cây phân tán và rừng trồng tập trung tương đương với 12ha.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là dịp để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên trong việc trồng cây xanh, trồng rừng, góp phần tạo cảnh quan đô thị, môi trường ngày một khang trang, xanh sạch đẹp.

Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

null