TP. Pleiku: 130 phần quà tặng người nghèo trong mùa dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những phần quà gồm mì tôm, trứng gà và khẩu trang đã được chị Thân Thị Hoa (nhà số 869 đường Phạm Văn Đồng, tổ 3, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) dành tặng giúp người nghèo vơi bớt khó khăn trong mùa dịch Covid-19.
Chị Thân Thị Hoa cùng gia đình tặng những phần quà cho người nghèo. Ảnh: Hà Phương
Chị Thân Thị Hoa cùng gia đình tặng những phần quà cho người nghèo. Ảnh: Hà Phương
Bắt đầu từ sáng ngày 4-4, chị Hoa đã chuẩn bị sẵn quà để trước cửa nhà để phát tặng cho người cần. Nhiều hộ nghèo, người bán vé số, người khuyết tật, lao động nghèo lần lượt đến nhận quà. Để tránh tập trung đông người, chị Hoa nhờ sự trợ giúp hướng dẫn bà con đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi nhận quà. Tuy giá trị không lớn nhưng những phần quà rất ý nghĩa với người được quan tâm giúp đỡ trong lúc này.
"Quà tôi mua về rồi chia thành từng phần dành tặng bà con nghèo. Việc làm này không có gì lớn lao nhưng chỉ nghĩ giúp được gì cho bà con trong lúc này là tôi vui rồi" - chị Hoa chia sẻ.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Cả nhà bị bệnh

Cả nhà bị bệnh

(GLO)- Gần 2 năm qua, ông Đặng Chí Thành (thôn 1, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh u ác tính cho vợ là bà Lê Thị Xuân Bích. Cuộc sống của gia đình càng trở nên túng quẫn khi 2 cha con ông Thành cũng bị bệnh.
Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

(GLO)- Sáng 25-4, thầy giáo Vũ Văn Tùng-đại diện “Tủ bánh mì 0 đồng” phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa tặng ngôi nhà cho gia đình em Nay H'Lại (lớp 6, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó).
Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).