Đồng thời, khẳng định Israel không đạt được các mục tiêu của mình trong việc tấn công các cơ sở hạt nhân, Israel đã phải “trả giá đắt” cho hành động này.

Tại cuộc điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed, Tổng thống Pezeshkian bày tỏ hy vọng Iran sẽ không bao giờ “bị buộc phải chiến đấu lần nữa”. Ông khẳng định, Iran đã buộc phải bước vào cuộc xung đột quân sự để tự vệ. Tổng thống Iran tuyên bố, Israel và Mỹ “không thể áp đặt những tham vọng sai trái bằng vũ lực”, đồng thời khẳng định Tehran không theo đuổi vũ khí hạt nhân.
Về phía Israel, quân đội nước này cũng đã thông báo quyết định dỡ bỏ hạn chế đối với hoạt động tụ tập nơi công cộng, nơi làm việc và giáo dục sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Iran chính thức có hiệu lực.
Tại diễn biến liên quan, theo đánh giá tình báo ban đầu của Mỹ, cuộc tấn công vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran trước đó đã không phá hủy các thành phần cốt lõi của chương trình hạt nhân của nước này mà chỉ có khả năng làm chậm tiến độ chương trình vài tháng. Đánh giá này chưa từng được báo cáo trước đây và hiện do Cơ quan Tình báo Quốc phòng, nhánh tình báo của Lầu Năm Góc đưa ra. Việc phân tích thiệt hại đối với các địa điểm và tác động của các cuộc tấn công đối với tham vọng hạt nhân của Iran vẫn đang được tiến hành và có thể sẽ thay đổi khi có thêm thông tin tình báo.
Tuy nhiên, trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Nơi đó đã bị chôn vùi, nơi đó đã bị phá hủy. Iran sẽ không bao giờ có thể tự xây dựng lại”.