Thủ tướng Úc ra vỉa hè ĐN mua bánh mì và selfie cùng người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng nay 10-11, trước khi bắt đầu một ngày làm việc bận rộn với các cuộc họp của Tuần lễ Các nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cùng đầu bếp nổi tiếng người Úc gốc Việt Luke Nguyen ra vỉa hè Đà Nẵng mua bánh mì để ăn sáng.

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cùng đầu bếp nổi tiếng người Úc gốc Việt Luke Nguyen đi bộ ra một tủ bán bánh mì của chị Đoàn Thị Vân trên đường Trần Văn Thành (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để đứng chờ mua.

Sau khi mua bánh mì, Thủ tướng Úc trả tiền và cảm ơn chị Vân. Sau đó, ông cùng chụp ảnh selfie với chị Vân chủ tủ bánh mì và người dân chung quanh.


 

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cùng đầu bếp nổi tiếng người Úc gốc Việt Luke Nguyen ăn sáng bằng bánh mì ở một quán vỉa hè Đà Nẵng
Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cùng đầu bếp nổi tiếng người Úc gốc Việt Luke Nguyen ăn sáng bằng bánh mì ở một quán vỉa hè Đà Nẵng



Thủ tướng Turnbull, cho biết: “Người Úc thưởng thức món ăn Việt Nam hàng ngày, và đây chính là một trong những đóng góp tích cực của gần 300.000 người Việt định cư ở Úc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi dùng bánh mì! Tôi thực sự yêu thích vị tươi mới trong các món ăn Việt Nam”.

 

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cùng đầu bếp nổi tiếng người Úc gốc Việt Luke Nguyen đứng chờ mua bánh mì ở vỉa hè Đà Nẵng
Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cùng đầu bếp nổi tiếng người Úc gốc Việt Luke Nguyen đứng chờ mua bánh mì ở vỉa hè Đà Nẵng



Thủ tướng Turnbull cũng cho biết việc các mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu của Úc được sử dụng kết hợp vào các món ăn tiêu biểu của Việt Nam thật là tuyệt vời. Ở Châu Á, nước Úc được xem là một trong những quốc gia cung cấp thực phẩm tin cậy và chất lượng cao.

“Việt Nam là thị trường xuất khẩu các mặt hàng bột mì và thịt bò lớn thứ hai của Úc-với bột mì là thành phần chính chế biến mì sợi và phần lớn bánh mì mà người Việt Nam thưởng thức hàng ngày.” - Thủ tướng Turnbull nói.  

 

Thủ tướng Malcolm Turnbull cùng đầu bếp nổi tiếng người Úc gốc Việt Luke Nguyen đứng chờ mua bánh mì
Thủ tướng Malcolm Turnbull cùng đầu bếp nổi tiếng người Úc gốc Việt Luke Nguyen đứng chờ mua bánh mì



Việt Nam cũng nhập khẩu mạch nha và lúa mạch của Úc cho ngành công nghiệp sản xuất bia. Trong năm 2016, Việt Nam nhập khẩu 446,2 triệu đô la Úc bột mì, 94,9 triệu đô la lúa mạch, và 37,5 triệu đô la thịt bò và bê từ Úc.

 

Thủ tướng Malcolm Turnbull trả tiền và cảm ơn bà chủ tiệm bánh mì
Thủ tướng Malcolm Turnbull trả tiền và cảm ơn bà chủ tiệm bánh mì



Đầu bếp người Úc gốc Việt Luke Nguyễn cho biết người Việt Nam đang ngày càng có nhiều cơ hội thưởng thức thực phẩm và thức uống cao cấp của Úc.

Ông cho biết: “Với tư cách là Đại sứ Chương trình Taste of Australia tại Việt Nam, tôi thật sự thích thú được làm việc cùng Chính phủ Úc để mang  nhiều món ăn và thức uống chất lượng cao của Úc đến Việt Nam như là các loại thịt bò cao cấp, rượu vang, lúa mì và sữa bò”.

 
 ...và chụp ảnh selfie cùng chị chủ tiệm bánh mì và người dân
...và chụp ảnh selfie cùng chị chủ tiệm bánh mì và người dân

Nguyên Khôi (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.