Thắng đậm West Ham, Liverpool tránh được Chelsea ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Rạng sáng 21.12, Liverpool đã tiến thẳng vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh sau thắng lợi 5-1 trước West Ham. Đối thủ của The Kop ở vòng 4 đội cũng được xác định khi họ tiếp tục chạm trán một đội bóng khác ở Ngoại hạng Anh là Fulham.

Trái với sự kém hiệu quả ở 2 trận đấu gần nhất gặp Union SG (15.12) và M.U (17.12), hàng công của Liverpool thi đấu hiệu quả trước West Ham. Dominik Szoboszlai chứng minh giá trị bằng pha lập công ở phút 28 trước khi “Lữ đoàn đỏ” có thêm 4 bàn nữa trong hiệp 2. Trong đó, Curtis Jones với lần hiếm hoi được đá chính cũng để lại dấu ấn bằng cú đúp bàn thắng.

Phía đối hiện, West Ham thi đấu hoàn toàn chịu trận. Dù có phong độ cao và tung ra đội hình mạnh nhất nhưng các học trò của HLV David Moyes để Liverpool dứt điểm đến 29 lần. “Búa tạ” cũng chỉ có 5 tình huống chạm bóng trong vòng cấm của Liverpool trong khi con số này của đội chủ nhà lên đến 49 lần.

Curtis Jones tỏa sáng với cú đúp trước West Ham. Ảnh: AFP

Curtis Jones tỏa sáng với cú đúp trước West Ham. Ảnh: AFP

HLV Jurgen Klopp hoàn toàn hài lòng trước những gì mà cầu thủ Liverpool thể hiện trước West Ham. Dù vậy, nhà cầm quân người Đức cũng không quên yêu cầu CĐV Liverpool ngừng chỉ trích các học trò của mình trên sân.

Ông chia sẻ với kênh Sky Sports: “Tôi không hài lòng với bầu không khí đằng sau tôi. Tôi tự hỏi họ muốn gì. Chúng ta không cần phải tranh cãi với bất kỳ HLV nào của đối phương. Rõ ràng đó là một trận đấu thực sự hay và Liverpool có nhiều màn trình diễn đỉnh cao. Chúng tôi đã chơi đẳng cấp, sắc bén và chính xác ngay từ giây đầu tiên. Chắc chắn đây thứ bóng đá hiệu quả.

Nhưng điều thực sự quan trọng là chúng tôi có thể sử dụng đội hình mà ở đó tất cả mọi cầu thủ trên sân đã cho thấy họ đủ tự tin, khát khao để giành chiến thắng. Không thể đòi hỏi một màn trình diễn đỉnh cao từ đầu đến cuối như Liverpool đã làm, thật vui khi được xem các chàng trai đẳng cấp tối nay".

HLV Jurgen Klopp hài lòng với những gì mà các học trò thể hiện và yêu cầu CĐV Liverpool ủng hộ họ nhiều hơn. Ảnh: REUTERS
HLV Jurgen Klopp hài lòng với những gì mà các học trò thể hiện và yêu cầu CĐV Liverpool ủng hộ họ nhiều hơn. Ảnh: REUTERS

Ngay sau trận đấu giữa Liverpool và West Ham khép lại, Ban tổ chức của Cúp Liên đoàn Anh cũng bốc thăm để chia cặp bán kết. “Lữ đoàn đỏ” đã tránh được đối thủ nặng ký là Chelsea và sẽ gặp Fulham. Đội bóng này có phong độ không tốt tại Ngoại hạng Anh và hiện đang xếp thứ 11. Trong khi đó, Chelsea gặp đội đang chơi ở giải hạng Nhất và có 1 lần vô địch Cúp Liên đoàn Anh là Middlesbrough.

Trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh sẽ diễn ra vào ngày 8.1.2023 và trận lượt về diễn ra vào ngày 22.1.2023. Với phong độ hiện tại, cả Liverpool và Chelsea được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn để vào chơi ở trận chung kết.

Có thể bạn quan tâm

Chàng trai “vàng” của Vovinam Gia Lai

Nguyễn Xuân Tuấn Long: Chàng trai “vàng” của Vovinam Gia Lai

(GLO)- Đam mê võ thuật từ nhỏ nên Nguyễn Xuân Tuấn Long (SN 2008) quyết tâm theo đuổi mục tiêu trở thành vận động viên (VĐV) môn Vovinam. Nguyễn Xuân Tuấn Long xứng đáng là chàng trai “vàng” của Vovinam Gia Lai với 3 huy chương vàng liên tiếp tại giải vô địch trẻ toàn quốc.
Bóng đá trẻ Việt Nam và bài học từ Euro

Bóng đá trẻ Việt Nam và bài học từ Euro

Đội tuyển Tây Ban Nha thắng tuyệt đối ở Euro 2024 với lực lượng gồm những tuyển thủ được đào tạo và trưởng thành từ các học viện bóng đá trong nước và đó là bài học cho nhiều nền bóng đá, trong đó có Việt Nam.